Chiến thắng 30/4 - chân lý lịch sử không thể xuyên tạc

Chiến thắng 30/4 - chân lý lịch sử không thể xuyên tạc
3 giờ trướcBài gốc
Để làm rõ hơn về sự kiện trọng đại này cũng như chính sách hòa hợp dân tộc sau chiến tranh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự (nay là Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam).
Nhân dân đổ ra xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa đón các chiến sĩ giải phóng ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu
Không có "giải pháp hòa bình" cho dã tâm xâm lược
- Hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau, có một số người cố tình xuyên tạc giá trị lịch sử của sự kiện 30/4/1975. Thậm chí, họ cho rằng, trong bối cảnh lúc bấy giờ, chúng ta hoàn toàn có thể dùng biện pháp hòa bình mà vẫn thống nhất được đất nước. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?
- Cần khẳng định ngay, đây là một nhận thức hết sức sai lầm. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà ngày 30/4/1975 là cột mốc bằng vàng, phản ánh trung thực sức mạnh đoàn kết dân tộc và tinh thần yêu nước. Sức mạnh đó đã lật nhào chế độ ngụy quyền Sài Gòn-một công cụ thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam nước ta.
Trong bối cảnh lịch sử lúc đó, không thể giải quyết kết cục chiến tranh bằng phương pháp hòa bình. Việc áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu mới tại miền Nam đã được Mỹ tính toán và thực hiện ngay từ khi Pháp bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mỹ đã đổ vào miền Nam một số lượng khổng lồ tiền của, vũ khí, cùng hơn nửa triệu quân viễn chinh và chư hầu. Đồng thời, với sự kiêu ngạo của một siêu cường chưa từng chiến bại, Mỹ không bao giờ tự nguyện chấp nhận một giải pháp hòa bình để rút lui khỏi Việt Nam.
- Chúng ta thực sự muốn hòa bình, nhưng kẻ thù buộc chúng ta phải cầm súng. Và khi chiến tranh kết thúc, chiến thắng 30/4/1975 lại trở thành minh chứng rõ nét nhất về ý nguyện hòa hợp dân tộc. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình thực hiện hòa hợp dân tộc ngay sau ngày thống nhất?
- Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách khoan hồng cách mạng để hiện thực hóa khát vọng hòa hợp dân tộc. Chính ông Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn đã thốt lên rằng: "Cá nhân tôi đến nay đã 60 tuổi, tôi mới trở thành công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do".
Đối với binh sĩ, nhân viên chính quyền và quân đội Sài Gòn, sau thời gian học tập cải tạo, họ đều được trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng và thực sự trở thành công dân của một nước Việt Nam thống nhất. Nhiều trí thức, cán bộ, nhân viên của chính quyền cũ trên các lĩnh vực y tế, kinh tế, khoa học, giáo dục... đã được sắp xếp công việc phù hợp, tiếp tục cống hiến trí tuệ cho đất nước.
Về tôn giáo, chúng ta thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, dù tình hình tôn giáo ở miền Nam dưới chế độ cũ rất phức tạp. Trên thực tế, sau ngày toàn thắng đã hoàn toàn không có cuộc trả thù hay "tắm máu" nào như bộ máy tuyên truyền của chính quyền Sài Gòn từng thêu dệt. Đặc biệt, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất diễn ra ngày 25/4/1976 với sự tham gia của mọi công dân Việt Nam từ Bắc chí Nam đã thể hiện đầy đủ, trọn vẹn tinh thần đoàn kết và hòa hợp dân tộc.
Sau 51 năm giải phóng Sài Gòn, non sông thu về một mối, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo dựng thế và lực mới, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Ảnh: Bích Nguyên
Những luận điệu chống phá ngày càng lạc lõng
- Đã 51 năm trôi qua, non sông liền một dải, tại sao vẫn còn những quan điểm trái chiều, bôi nhọ sự kiện trọng đại sáng ngời chân lý này, thưa đồng chí?
- Thực tế cho thấy, những quan điểm trái chiều này chủ yếu xuất phát từ các đối tượng có lợi ích gắn bó với chế độ cũ, được một số thế lực bên ngoài thu nạp và dung dưỡng.
Hơn 5 thập kỷ đã trôi qua, vị thế của quốc gia-dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố vững chắc trên trường quốc tế. Tuy nhiên, họ vẫn nhắm mắt quay lưng với thực tế, giữ thái độ thù địch, đi ngược lại tinh thần khoan dung và đồng thuận của dân tộc. Họ ra sức công kích, chống phá cách mạng nước ta, bóp méo lịch sử về ngày 30/4. Nhưng chắc chắn, những việc họ làm đã và đang ngày càng trở nên lạc lõng.
- Thực tế là chiến thắng 30/4/1975 không chỉ được ngợi ca ở Việt Nam, mà ngay cả những người từng ở bên kia chiến tuyến cũng phải thừa nhận sai lầm của họ. Đồng chí có thể dẫn chứng thêm để độc giả thấy rõ sự vô lý của những luận điệu xuyên tạc?
- Đúng vậy! Bằng cuộc kháng chiến trường kỳ 21 năm đầy hy sinh, gian khổ, nhân dân ta đã "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Chiến thắng vĩ đại này chẳng những được nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới ca ngợi, mà ngay cả những chính khách, tướng lĩnh từng hoạch định chính sách của Mỹ cũng phải thừa nhận sai lầm. Có thể nêu một vài điển hình: Robert McNamara (Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Johnson) thừa nhận trong hồi ký: "Chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp khi đánh giá thấp sức mạnh của dân tộc Việt Nam"; Đại tướng William Westmoreland (Tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1964-1968) thú nhận: "Lịch sử rất có thể đánh giá rằng, nhảy vào Việt Nam là một sai lầm lớn nhất của đất nước Mỹ"; Richard Nixon (Tổng thống Mỹ giai đoạn 1969-1974) cũng khẳng định trong hồi ký: "Về nhiều mặt, chiến tranh Việt Nam là một sai lầm trong tính toán".
Đối với nhân dân ta, sự kiện lịch sử 30/4/1975 mãi là một minh chứng sáng ngời về lòng yêu nước, thương nòi và truyền thống đánh giặc giữ nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Diệp Chi
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/chien-thang-30-4-chan-ly-lich-su-khong-the-xuyen-tac-post503083.html