Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vạn Tường.
Sáng 18/8, tại Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường (xã Vạn Tường), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965-18/8/2025).
Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trung Thu, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh và cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Vạn Tường.
Âm vang Chiến thắng Vạn Tường
Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ lòng tri ân các sĩ quan, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã anh dũng hy sinh để làm nên Chiến thắng Vạn Tường lịch sử cũng như trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trình bày diễn văn tại buổi lễ.
Đối với trận Vạn Tường lịch sử, đêm ngày 17/8/1965, hơn chục chiếc tàu chiến Mỹ thuộc Hạm đội 7 từ ngoài khơi, liên tục bắn đại bác vào thôn Vạn Tường, xã Bình Hải và các điểm cao xung quanh.
Ngày 18/8/1965, một lực lượng lớn quân Mỹ gồm 4 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, 1 tiểu đoàn xe tăng và xe bọc thép, 2 tiểu đoàn pháo 105 ly, 6 tàu đổ bộ và pháo hạm, hàng trăm máy bay các loại, với tổng cộng 9.000 quân, mở cuộc hành quân phối hợp hải, lục, không quân mang tên “Ánh sáng sao”, tiến vào vùng Vạn Tường, nơi mà chúng cho là “địa điểm đặc biệt thuận lợi” của một cuộc xuất quân “tìm diệt” quy mô lớn đầu tiên của lực lượng viễn chinh Mỹ ở miền nam Việt Nam.
Lúc bấy giờ ở Vạn Tường và vùng đông Bình Sơn, lực lượng vũ trang của ta có Trung đoàn 1 bộ đội chủ lực Quân khu 5 vừa lập nên chiến công vang dội ở Ba Gia về đứng chân để tập huấn và đại đội 21 của tỉnh cùng đại đội 31 của huyện Bình Sơn.
Các tướng lĩnh tham dự buổi lễ.
Suốt một ngày đêm chiến đấu quyết liệt với thế chủ động trong thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện bằng những trận phản kích dữ dội của cách đánh du kích với lực lượng chủ lực của Quân khu 5 ở bãi biển An Cường, cánh đồng Ngọc Hương, Nam Yên, Lộc Tự, đồi Trung Sơn, Gò Hồng..., các đơn vị vũ trang của ta cùng lực lượng dân quân du kích các xã Bình Phú, Bình Hòa, Bình Trị, Bình Hải đã loại khỏi vòng chiến đấu 919 tên địch, bắn hỏng 22 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi 13 máy bay, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của kẻ địch.
Cuộc hành quân “Ánh sáng sao”, cuộc hành quân “tìm diệt” quy mô lớn lần đầu tiên của quân viễn chinh Mỹ thất bại thảm hại. Đây là đòn phủ đầu oanh liệt, giáng vào lính thủy đánh bộ Mỹ, một binh chủng được xem là ưu tú nhất của quân đội Mỹ.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đông đảo người dân tham dự buổi lễ.
“Chiến thắng Vạn Tường khẳng định quân và dân ta có khả năng đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ, dù chúng có thể đông quân, hùng hậu về vũ khí trang bị và khả năng cơ động”, đồng chí U Huấn nhấn mạnh.
60 năm đã qua đi, nhưng những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của mỗi người dân Bình Sơn, Vạn Tường, của cả tỉnh Quảng Ngãi. Thế hệ hôm nay và lớp lớp con cháu mai sau sẽ mãi mãi không quên những người con quê hương Quảng Ngãi bình dị, kiên cường đã kề vai, sát cánh, tạo nên sức mạnh phi thường, tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của địch.
Ngay trên mảnh đất đã từng diễn ra chiến thắng Vạn Tường vang dội 60 năm trước, giờ đây đã hình thành Khu kinh tế Dung Quất nơi có Nhà máy lọc dầu đầu tiên của cả nước và hàng trăm nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động ngày đêm. Tự hào biết bao mảnh đất đi đầu trong chiến công đánh Mỹ trước đây, nay lại trở thành trận địa mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là khu kinh tế trọng điểm của miền trung Việt Nam.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng trên mảnh đất Vạn Tường anh hùng.
“Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng và tinh thần Chiến thắng Vạn Tường, giữ vững khối đoàn kết, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế, xã hội của tỉnh; tranh thủ khai thác mọi tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, đặc biệt là tiếp tục thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất. Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát triển theo hướng nhanh, bền vững, quyết tâm đưa Quảng Ngãi tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đồng chí U Huấn tin tưởng.
Nhiều bài học quý báu
Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Chiến thắng Vạn Tường không chỉ là thắng lợi về quân sự mà còn là thắng lợi của nghệ thuật chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ.
Thứ nhất, bài học về đánh giá đúng tình hình, luôn nêu cao tinh thần cách mạng, không chủ quan khinh địch, phải có phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
Thứ hai, bài học lớn về phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân và sự kết hợp tác chiến giữa bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương, du kích và quần chúng nhân dân tạo thế trận liên hoàn, lợi dụng địa hình, địa vật, vừa chặn đánh quyết liệt, vừa cơ động linh hoạt làm cho đối phương lúng túng, thất bại.
Thứ ba, bài học về xây dựng ý chí quyết tâm, dù trong điều kiện khó khăn, bất lợi song cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vẫn kiên cường chiến đấu, quyết chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, sức mạnh chính trị tinh thần đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng.
“Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 sẽ tiếp tục phát huy cao độ bản chất tốt đẹp, truyền thống “tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang” thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, đồng thời cho biết thêm, Quân khu 5 sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp địa phương trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.
Cán bộ Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường giới thiệu với đại biểu về Chiến thắng Vạn Tường lịch sử.
Là chiến sĩ trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Vạn Tường, cựu chiến binh Trịnh Phú Thiện xúc động nói, với ông, trận đánh cách đây 60 năm là một dấu mốc không thể nào quên trong đời.
“60 năm trước, những người lính, phần lớn tuổi đời còn rất trẻ, mang theo niềm tin son sắt vào Đảng, vào ngày thống nhất non sông, đã chiến đấu bằng tất cả lòng quả cảm và tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Là một trong những người trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được sống trong đất nước hòa bình, độc lập, tôi thêm tự hào về thành tựu của đất nước, của tỉnh Quảng Ngãi và quê hương Vạn Tường”, ông Thiện bộc bạch.
HIỂN CỪ