Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào kho chứa dầu ở miền Nam Nga. Ảnh: ANSA
Cuộc chiến năng lượng hiện được đánh giá là đang ở giai đoạn then chốt và nguy hiểm, nhắc lại ký ức đau thương của các mùa đông trước, khi hàng triệu người Ukraine từng phải sống trong cảnh thiếu sưởi ấm và điện trong thời tiết dưới 0°C.
Theo thông tin mới nhất từ phía Ukraine, Moscow đã triển khai 116 máy bay không người lái, tấn công một cơ sở năng lượng tại vùng Cherig. Ukraine đã đáp trả bằng loạt drone tấn công, khiến bầu trời thành phố Belgarod bùng cháy trong đêm. Theo đánh giá ban đầu từ chuyên gia năng lượng và lực lượng cứu hộ, các cơ sở năng lượng bị hư hại, 40.000 người dân Nga rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn, trong khi 24 khu dân cư khác bị mất điện cục bộ, ảnh hưởng đến 5.400 người. Ngay cả cơ sở hạ tầng năng lượng của chính Nga, từng được coi là “bất khả xâm phạm”, nay cũng đang bị tấn công liên tục. Các báo cáo cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã gây tổn thất lịch sử cho ngành dầu Nga, gần 40% nhà máy lọc dầu bị tê liệt, tạo ra cuộc khủng hoảng nhiên liệu chưa từng có.
Giữa bối cảnh căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nghiêng về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tổng thống Trump nhấn mạnh muốn biết rõ kế hoạch sử dụng tên lửa của Ukraine để tránh leo thang xung đột. Ngay lập tức tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ tới Tổng thống Trump về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ông nhấn mạnh việc bàn giao các hệ thống vũ khí mới, bao gồm hệ thống tầm xa và chính xác cao như Tomahawk, sẽ dẫn tới sự phá hủy các mối quan hệ Nga – Mỹ, hoặc ít nhất là các xu hướng tích cực đang hình thành trong quan hệ hai nước.
Với các cuộc đàm phán đang bị đình trệ, câu hỏi đặt ra là cả hai bên sẽ đi đến đâu trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt sắp tới, khi chiến tranh năng lượng có thể trở thành một phần định đoạt sinh mạng của hàng triệu người.
Thanh Hằng (Nguồn Wion)