Thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán chiều 11/6.
Không khí tại điểm Trường trung học cơ sở Yên Hòa, thành phố Hà Nội trước giờ vào thi môn Toán trở nên hối hả hơn. Các phụ huynh vội vã đưa thí sinh đến điểm thi. Các lực lượng chức năng như Công an, Đội trật tự địa phương … căng mình phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh chung quanh khu vực trường thi.
Tại cổng trường, lực lượng tình nguyện viên áo xanh xếp hàng tạo thành lối đi và hỗ trợ, khích lệ tinh thần giúp các thí sinh vững tâm lý bước vào môn thi thứ hai trong ngày thi hôm nay.
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông.
Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu thời gian làm bài bắt đầu, không gian chung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường. Bên ngoài cổng trường, dưới bóng mát của những hàng cây, các bậc phụ huynh hướng ánh mắt vào phòng thi, ai nấy đều mang chung một tâm trạng lo lắng, hồi hộp và cầu mong cho các thí sinh làm bài tốt.
Không khí nghiêm túc bên trong điểm thi.
Chị Minh Thúy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, mấy tháng nay con thức đêm ôn luyện thêm môn Toán để hy vọng sẽ đạt điểm cao môn này. Gia đình luôn động viên con làm hết sức mình, không áp lực điểm số. Chị cũng như các phụ huynh đều mong các bạn học sinh làm bài thật tốt.
Sau 120 phút làm bài, tiếng trống thu bài vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng. Từng nhóm thí sinh bước ra khỏi phòng thi với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những nụ cười rạng rỡ, khi đề Toán vừa sức và làm được bài.
Những học sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi.
"Đề Toán chiều nay có cấu trúc như chúng em đã ôn tập. Đề bài có một số câu khó, có tính phân hóa ở câu hình học và câu cuối cùng. Em đã ôn tập kỹ nên hoàn thành được khoảng 90% bài thi”, em Minh Trang, Trường trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ hồ hởi nói.
Có những nhóm học sinh thận trọng hơn, cùng nhau thảo luận để kiểm tra lại đáp án của bài làm ngay sau buổi thi.
“Em lo lắng đối với các câu đúng-sai vì khá dễ mất điểm nên cần phải kiểm tra để có thể tính được điểm bài thi môn Toán”, em Minh Khang, Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ.
Dù kết quả có ra sao, khi bước ra đến cổng trường, các em đều nhận được sự chào đón từ cha mẹ và những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ các anh chị tình nguyện viên.
Sáng ngày 12/6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng với bài thi hai môn tự chọn.
NHA TRANG