Chiều Lạng Giang

Chiều Lạng Giang
14 giờ trướcBài gốc
Chiều đỏng đảnh, em có qua triền dốc
Nhặt tiếng chim vườn cũ long lanh?
Nắng giòn cong thơm mùa tóc rối
Kéo anh về nơi ấy Lạng Giang xanh
Ảnh minh họa.
Em thỏa lòng qua triền dốc đợi anh
Hay đợi cơn mưa ghé thăm vườn cũ?
Chiều Lạng Giang gót hồng em vừa đủ
Gõ mơ màng trong nhịp bước thời gian
Vườn khát khao xanh, cỏ khát khao xanh
Cây thở phập phồng tiếng chim lảnh lót
Em - Cơn mưa chiều Lạng Giang rất ngọt
Rót nghiêng trời giọt mê đắm tình anh.
Hoàng Hanh
Nguồn Bắc Giang : http://baobacgiang.vn/chieu-lang-giang-postid416970.bbg