Chiếu phim lưu động ở Bình Phước

Chiếu phim lưu động ở Bình Phước
2 ngày trướcBài gốc
CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG Ở BÌNH PHƯỚC
(Báo Bình Phước, 12-2-2000)
LINH TÂM
Với đặc điểm của một tỉnh miền núi có 20% đồng bào dân tộc ít người và có tới 240km đường biên giới, giao thông đến các xã vùng sâu, vùng xa rất khó khăn… thì việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Bình Phước thuận lợi thì ít mà khó khăn thì nhiều. Trong điều kiện ấy, hoạt động phát hành phim và chiếu bóng có nhiều cơ hội để tồn tại và phát triển so với một số hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin của tỉnh như bảo tồn bảo tàng, thư viện.
Về phía Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, ngay từ khi mới thành lập, trung tâm đã xác định rõ nhiệm vụ cần mở rộng mạng lưới hoạt động “xóa trắng” địa bàn, phát hành băng hình đến tất cả các địa bàn trong tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác chiếu phim lưu động đến tất cả các ấp, sóc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.
Trao đổi với anh Kim Phước, Giám đốc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Bình Phước, chúng tôi được biết: Trung tâm hiện có 4 đội chiếu phim lưu động nhưng mỗi đội chỉ có một người bởi chỉ tiêu biên chế trong năm 1999 không được tăng thêm, thành thử trung tâm phải hợp đồng thêm lao động hoặc động viên anh em trong các đội luân phiên xuống địa bàn. Cũng vì thế mà số ngày đi cơ sở trong đội chiếu phim lưu động thường từ 15 đến 18 ngày mỗi tháng. Cá biệt vào dịp hè, có người “nằm” cả 30 ngày trong tháng dưới cơ sở.
Ở Bình Phước, có rất nhiều dân tộc ít người ở cả 3 miền tìm đến sinh sống. Có nhiều sóc ở rất sâu, bà con sống biệt lập, ít giao lưu với bên ngoài. Bởi thế mà dù đã 30 năm giải phóng, ở một số sóc, ấp, đồng bào vẫn chưa một lần được biết đến phim màn ảnh rộng. Cũng chính vì lẽ đó mà suốt 3 năm qua, đội chiếu phim lưu động của trung tâm đã lặn lội đến tất cả các sóc, ấp và đến cuối năm 1999 thì không còn một sóc, ấp vùng sâu, vùng xa nào chưa đặt chân đến. Mỗi sóc tối thiểu cũng đã có 2 lần đội đến phục vụ.
Anh Nguyễn Ngọc Bích, một thành viên của đội chiếu phim lưu động có khá nhiều kỷ niệm của những lần đi phục vụ đồng bào. Có lần đội đến phục vụ đồng bào ở sóc Sơn Hòa (Thọ Sơn - Bù Đăng) vào mùa mưa. Do vận chuyển qua nhiều sóc, ấp nên cả hai máy đều hỏng amply. Kỳ cạch đến 8 giờ tối vẫn không sửa được, đồng bào vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Cuối cùng đội đành phải chiếu phim “câm” phục vụ bà con bởi không ai chịu ra về khi chưa được xem phim.
Lại có lần đội đi phục vụ bà con ở sóc Suối Đinh (Lộc Thành - Lộc Ninh). Cả sóc chỉ có 16 hộ đồng bào Khơme sinh sống. Mùa mưa, từ trung tâm xã vào đến sóc cách 19km không thể đi bằng ôtô hoặc xe máy, anh em trong đội đành đi cầu cứu đến xe súc vật kéo của đồng bào để vận chuyển phương tiện chiếu phim đến sóc. Nhìn vẻ háo hức trên gương mặt của từng cụ già, em nhỏ khi màn hình vừa bật sáng, họ lại dường như quên hết nhọc nhằn của chặng đường vừa qua bởi so với sự thiếu thốn về văn hóa của đồng bào, những khó khăn, vất vả ấy chẳng thấm tháp vào đâu.
Với bốn bộ máy chiếu 100 inch, một xe Besta và 4 biên chế trong đội chiếu phim lưu động để phục vụ một địa bàn vừa khó khăn, vừa rộng lớn, nhưng Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Bình Phước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hết năm 1999, trung tâm đã tổ chức được 387 buổi chiếu (nghĩa là không một ngày nào các đội không đi cơ sở) để phục vụ 132.065 lượt người xem, đạt 176% kế hoạch.
Sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Bình Phước, đặc biệt là đội chiếu phim lưu động đã được Sở VH-TT Bình Phước ghi nhận và đề nghị Cục Điện ảnh tặng bằng khen trong năm 1999.
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/173574/chieu-phim-luu-dong-o-binh-phuoc