Chiếu phim tri ân liệt sĩ

Chiếu phim tri ân liệt sĩ
9 giờ trướcBài gốc
Gặp nhau ở tiếng lòng
Những ngày này, bộ phim “Mưa đỏ” đang gây bão phòng vé, làm thổn thức con tim triệu triệu khán giả. Đối với người dân ở miền quê được chọn làm bối cảnh phim, cảm xúc ấy càng đặc biệt. Mới đây, khi “Mưa đỏ” được chọn chiếu tại Thành cổ Quảng Trị để tri ân các anh hùng, liệt sĩ và cán bộ, người dân địa phương, ai cũng mừng. Chương trình làm nhiều người nhớ đến buổi chiếu phim do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức cách đây hơn 13 năm.
Nhắc chuyện xưa, ông Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Trị xúc động đọc những vần thơ do mình sáng tác: “Về đây các anh ơi/Đêm chiếu phim dành cho liệt sĩ/Không đủ ghế thì ngồi trên cỏ/81 ngày đêm ghế nào cho đủ/Buổi xem phim góp mặt mấy sư đoàn…”. Sau phút lắng lòng, ông Thắng cho biết, tháng 4/2012, các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị, 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ diễn ra sôi nổi trong tỉnh. Bấy giờ, bộ phim “Mùi cỏ cháy” vừa ra mắt, tạo ra một “cơn địa chấn” về cảm xúc. Vì thế, ông Thắng cùng một số cán bộ đã ra thủ đô, đề xuất lãnh đạo Cục Điện ảnh chiếu bộ phim này phục vụ một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, người dân Quảng Trị.
“Trước đó, chúng tôi mong muốn tổ chức một buổi chiếu bóng ngay tại Thành cổ Quảng Trị để tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đề xuất đó đã chạm tới trái tim lãnh đạo Cục Điện ảnh”, ông Thắng hoài niệm.
Hàng ghế đầu trong buổi chiếu phim “Mưa đỏ” được trang trọng dành cho các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: Q.H
Trở về cùng tin vui, một câu hỏi đặt ra với ông Thắng và đồng nghiệp là làm sao thể hiện trọn vẹn sự tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ thông qua buổi chiếu phim? Nghĩ người ta chỉ mất đi khi không còn ai nhớ đến, các ông dụng công khắc sâu hình ảnh người lính Thành cổ bằng những vật dụng mang tính biểu tượng. Họ thống nhất dành hàng ghế đầu cho các liệt sĩ. Mỗi chiếc ghế sẽ được đặt 1 ngọn nến, 1 chiếc ba lô, 1 chiếc mũ tai bèo và 1 bông cúc trắng.
Chiều 23/4/2012, khi cán bộ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh triển khai những công việc cuối, ông Phạm Vũ Luận, bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vô tình đến viếng tại Thành cổ Quảng Trị. Thấy mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi chiếu phim, ông ân cần thăm hỏi. Sau lời ngợi khen về ý tưởng, bộ trưởng góp ý nên bố trí 40 ghế trống cho các liệt sĩ, tượng trưng 40 năm giải phóng Quảng Trị, 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Mỗi ghế nên có 1 ngọn nến và những kỷ vật của người lính. Thấy sự trùng hợp thú vị, anh em làm nhiệm vụ như được tiếp thêm động lực. Trước giờ chiếu phim, một mâm cơm cúng được họ thành kính dâng lên các anh hùng, liệt sĩ.
Xem phim cùng liệt sĩ
Đúng 19 giờ, những ngọn nến được thắp lên, báo hiệu buổi chiếu phim bắt đầu. Khi màn ảnh rộng bừng sáng, mọi người như hòa cảm xúc vào câu chuyện về 4 chàng trai: Hoàng, Thành, Thăng và Long. Rời ghế giảng đường, họ vào chiến trường Quảng Trị vào thời điểm bom đạn ác liệt nhất. 3 chiến sĩ quả cảm đã mãi mãi nằm lại. Người sống sót duy nhất trở về, mang theo mảnh ký ức day dứt nhưng đầy tự hào của cả 1 thế hệ.
Nhiều năm “cõng” phim đến các miền quê, ông Hồ Thanh Thoan, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh không nhớ hết số tác phẩm điện ảnh mình từng xem. Tuy nhiên, hiếm bộ phim nào để lại trong ông ấn tượng đậm sâu như “Mùi cỏ cháy”. Và, cũng chưa buổi chiếu phim nào khiến ông xúc động như chương trình tổ chức tại Thành cổ Quảng Trị hơn 13 năm trước. “Xem phim, tôi và mọi người như được hóa thân, khóc cười cùng nhân vật. Phim dài gần 2 tiếng mà gần như không ai ra về”, ông Thoan kể.
Cũng có mặt ở buổi chiếu phim đặc biệt, chị Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị vẫn giữ mãi ký ức. Chị Trang kể, trước buổi chiếu, chị và đồng nghiệp phải tất bật chuẩn bị từng chiếc ba lô, mũ tai bèo, chọn những bông hoa đẹp nhất đặt lên hàng ghế đầu. Những ngọn nến tượng trưng cho các linh hồn bất tử được họ thành kính thắp lên. “Khi xem phim, nhìn lên hàng ghế đầu, tôi cảm giác như các liệt sĩ đang hiện diện. Hôm ấy, gió khá lớn nhưng những ngọn nến hầu như không tắt”, chị Trang bùi ngùi.
Theo học chuyên ngành ngoại ngữ, cơ duyên đưa chị Trang đến, rồi gắn bó với Thành cổ Quảng Trị. Từ một thuyết minh viên bỡ ngỡ vào nghề, giờ đây, chị đã 23 năm làm việc trên đất cổ thành. Ở đây, mỗi ngày trôi qua, chị cảm giác như tâm hồn chạm vào từng dòng sử, trang ký ức. Điều đó thôi thúc chị cùng đồng nghiệp đặt hết tâm huyết vào công việc. Mỗi lần hay tin hoạt động tri ân nào đó được tổ chức, dù biết sẽ bận rộn hơn nhưng các anh chị đều mừng. “Hơn 13 năm trước và bây giờ cũng vậy, cảm giác hạnh phúc khi được chuẩn bị cho buổi chiếu phim tri ân vẫn vẹn nguyên trong tôi”, chị Trang bộc bạch.
Những ngọn nến không tắt
Trong quá trình tìm gặp chứng nhân lịch sử, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện. Hơn 13 năm đã trôi qua nhưng những chi tiết, hình ảnh trong phim “Mùi cỏ cháy” vẫn in sâu. Một trong những chi tiết hiếm ai quên được là hình ảnh 3 chàng trai: Hoàng, Thành, Thăng gấp gáp đào đất chôn cất bạn mình giữa cơn mưa xối xả như khóc than cho người đã khuất. Sau khi tiễn đồng đội về với đất, các anh đặt lên mộ một hòn đá để làm dấu tích, như lời hứa sẽ trở lại tìm kiếm, đưa bạn về.
Ít ai biết, sau buổi chiếu phim, dù đã rất muộn nhưng có 2 thanh niên vẫn tìm gặp ban tổ chức, cho biết: “Mẹ cháu là bà Mai Thị Nuôi vừa đi xem chiếu bóng về, bảo rằng trong phim có những tình tiết giống hệt sự việc nhà mình từng gặp”. Hôm sau, lãnh đạo Sở VH,TT-DL, đạo diễn phim “Mùi cỏ cháy” và một số người đã tìm đến nhà bà Nuôi. Bấy giờ, mọi người mới bất ngờ biết, năm 2009, gia đình bà đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ sau lần gặp một người lính Thành cổ mang tên Long trong giấc mơ. Ở vị trí liệt sĩ được chôn cất, có 1 hòn đá đúng như tình tiết trong phim.
Xác nhận câu chuyện ấy, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Hữu Thắng cho biết, buổi chiếu phim “Mùi cỏ cháy” chỉ kéo dài 1 giờ 37 phút nhưng những câu chuyện liên quan vẫn nối dài. Đến hôm nay, hầu hết chương trình tri ân lớn diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị và các di tích, địa chỉ đỏ khác trong tỉnh đều có hàng ghế đầu đặt những ngọn nến, chiếc ba lô, mũ tai bèo, bông hoa cúc… Hình ảnh ấy như lời khẳng định: Mọi việc làm tốt đẹp, đong đầy sự tri ân sẽ luôn được gìn giữ, phát huy, thậm chí trở thành 1 nghi thức thiêng liêng. Đó là những “ngọn nến không tắt” như lời thơ trong bài “Xem phim cùng liệt sĩ” của ông Thắng: “Buổi chiếu kết thúc rồi/ Ánh sáng trên màn hình vụt tắt/Những ngọn nến vẫn đều tăm tắp/Sáng lung linh bốn phía tượng đài…”.
Quang Hiệp
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202509/chieu-phim-tri-an-liet-si-13e4c0d/