Wilawan, thường được gọi bằng biệt danh “Golf”, bị cảnh sát cáo buộc đã sử dụng các mối quan hệ tình cảm để thao túng, khai thác và tống tiền ít nhất 10 nhà sư tại nhiều ngôi chùa lớn ở Thái Lan.
Trên trang cá nhân, Golf, 34 tuổi, xây dựng hình mẫu "tiểu thư Phật pháp", thường đăng ảnh lễ chùa, chụp chung với các nhà sư, kèm những dòng chia sẻ như "biết ơn sư phụ khai sáng".
Các bước này nhắm trúng điểm yếu của các vị sư. Trụ trì chùa Phra Phutthachai ở tỉnh Saraburi, Ajahn Thipradi nhớ lại: "Năm 2019, cô ấy nhắn tin riêng trên Facebook, nói rất xúc động sau khi nghe bài giảng của tôi". Một năm sau, cô lái chiếc Toyota Alphard mới tinh tới chùa, dúi chìa khóa vào tay ông nói: "Xe này để thầy đi giảng pháp".
Theo báo cáo của Bangkok Post ngày 12/7/2025, từ năm 2020 đến năm 2023, hơn 385 triệu baht (khoảng 12 triệu USD) đã được chuyển từ các tài khoản cá nhân của nhà sư hoặc tài khoản chùa vào tài khoản của Golf. Điều tra sơ bộ cho thấy phần lớn số tiền này bị sử dụng vào mục đích cá cược trực tuyến và chi tiêu xa xỉ, chỉ còn lại khoảng 8.000 baht trong tài khoản khi bị bắt.
Vụ việc bắt đầu bị lộ sau khi một trụ trì tại Bangkok vì áp lực tài chính và lo ngại lộ bí mật cá nhân, đã tự nguyện hoàn tục. Điều này khiến cảnh sát mở cuộc điều tra, từ đó lần ra người phụ nữ tên Golf. Người này thường xuyên gửi hình ảnh thân mật, đoạn chat riêng tư với các nhà sư, sau đó sử dụng chính những tài liệu này để yêu cầu “trợ giúp tài chính” dưới hình thức tiền chu cấp định kỳ hoặc chuyển khoản một lần với giá trị lớn.
Nghi phạm Wilawan “Golf” Emsawat (đeo khẩu trang)bị bắt giữ tại nhà riêng (Ảnh: Bangkokpost)
Trong số các yêu cầu đó, có trường hợp Golf đòi 30.000 baht mỗi tháng trong vòng 20 năm, hoặc 7,2 triệu baht một lần để giữ kín đoạn video riêng tư. Những lời đe dọa có khi đi kèm sự nhẹ nhàng, tình cảm, đôi khi là uy hiếp, buộc các nhà sư phải làm theo. Nhiều vị không đủ khả năng tài chính buộc phải trích tiền từ quỹ chùa để chuyển cho Golf – một hành vi sai trái nghiêm trọng trong giới tu hành.
Ngày 8/7/2025, cảnh sát khám xét nhà riêng của Golf tại Nonthaburi tại khu dân cư cao cấp ở ngoại ô Bangkok. Tại đây, họ thu giữ năm chiếc điện thoại chứa khoảng 80.000 hình ảnh và video, phần lớn có nội dung nhạy cảm liên quan đến các nhà sư.
Theo Bangkok Post, những tài liệu này là bằng chứng rõ ràng cho việc Golf chủ động ghi lại, lưu trữ và sử dụng như công cụ để khống chế đối phương.
Ngày 9/7/2025 được dân mạng Thái gọi là "ngày Phật môn sụp đổ" với 6 vị cao tăng đồng thời hoàn tục, trong phòng thiền tìm thấy các cuộn tiền mặt và tóc giả.
Mỗi người "ngã ngựa" một kiểu. Trưởng tăng tỉnh Phitsanulok dùng tiền công đức mua túi Hermès tặng Golf, ghi sổ là "tiền dâng đèn Phật". Trợ lý trụ trì chùa ở Chachoengsao đi chơi golf cùng cô, chi phí tính vào "quỹ sửa chữa sân vườn". Nguyên trụ trì chùa Pratunam bị ép nhận con ngoài giá thú, đăng ký hộ khẩu dưới tên chị họ cô Golf.
Cựu phó trụ trì chùa Sothon, ông Ajahn Sariwiriya khi chuyển tiền cho Golf ghi chú là "cúng dường", nhưng tài khoản nhận là một trang web cờ bạc tại Macau.
Cho đến nay đã có ít nhất 9 nhà sư cấp cao tại các chùa nổi tiếng ở nhiều tỉnh – bao gồm cả Wat Tha Luang ở Phichit phải rời bỏ Tăng đoàn. Một số người tự nguyện hoàn tục, một số bị tước áo sau khi phát hiện vi phạm giới luật. Các nhà chức trách Thái Lan lo ngại con số thực tế còn có thể cao hơn bởi những vị sư chưa lộ danh tính có thể vẫn đang âm thầm xử lý hậu quả cá nhân trước khi bị công khai.
Trước sự việc gây chấn động này, Chính phủ Thái Lan đã lên tiếng. Phát biểu trước báo giới ngày 14/7, quyền Thủ tướng Thái Lan cho biết đây là hồi chuông cảnh tỉnh về sự yếu kém trong quản lý tài chính và đạo đức của một bộ phận tăng sĩ. Ông nhấn mạnh cần siết chặt hơn nữa quy trình kiểm soát chi tiêu trong các chùa, minh bạch hóa các nguồn thu từ công đức và tài sản tôn giáo. Bên cạnh đó, cảnh sát đã công bố đường dây nóng để người dân báo cáo các hành vi sai phạm của nhà sư, tạo điều kiện cho giám sát cộng đồng.
Dư luận Thái Lan phản ứng dữ dội với vụ việc. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, mất lòng tin vào hệ thống tu viện vốn được coi là nơi gìn giữ đạo đức và tâm linh. Trên mạng xã hội, từ khóa “Sika Golf” (tạm dịch: ‘người tình của nhà sư’) trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trong nhiều ngày liên tiếp, kèm theo những lời kêu gọi cải cách toàn diện Phật giáo Thái Lan, nơi vốn có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống xã hội và chính trị.
Trước sức ép dư luận, Hội đồng Tăng đoàn Tối cao Thái Lan tuyên bố sẽ phối hợp với chính phủ lập ủy ban đặc biệt để rà soát quy trình tuyển chọn và giám sát tăng ni. Chính phủ cũng đang nghiên cứu sửa đổi luật tăng đoàn, tăng mức phạt và hình sự hóa các hành vi vi phạm đạo hạnh.
Đặc biệt, chỉ trong vòng 1 tháng, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã hủy bỏ sắc phong cho 81 nhà sư, với lý do “hành vi sai trái gây tổn hại uy tín tôn giáo”. Đây là hành động hiếm thấy, cho thấy quyết tâm từ hoàng gia trong việc làm trong sạch giới tu hành.
Khánh Như (Theo bangkokpost)