Bờ sông Hương với thảm cỏ xanh mướt ngút ngàn. Mùa này những cây sầu đông nở hoa trắng xóa. Không khó để tìm được một nơi bằng phẳng và sạch sẽ để trải tấm thảm. Mỗi người đem theo một ít thức ăn nhẹ, trái cây và nước uống, có người còn cẩn thận đem theo một bình hoa, một chiếc bánh kem xinh xắn. Vậy là đã đầy đủ cho một buổi tiệc sinh nhật thật nhẹ nhàng, dễ thương.
Bên bờ sông, chúng tôi vừa ăn bánh vừa chuyện trò vui vẻ. Màu nắng vàng tươi phủ đầy trên mặt sông nhưng không làm chúng tôi cảm thấy nóng nực, bởi những tán cây xanh luôn phủ che bóng mát. Dòng Hương uốn lượn quanh thành phố, nhẹ nhàng trôi.
Chợt một người bạn chỉ tay lên hướng chùa Thiên Mụ: “Thấy gì không?”. Bầu trời vừa mới đây còn xanh thăm thẳm nay chuyển sang một màu tím huyền ảo. Vài chiếc thuyền rồng có mặt trên sông cùng những tà áo dài thấp thoáng. Tiếng ca lúc trầm lúc bổng, lúc khoan thai khi nhịp nhàng. Dòng Hương trở nên lung linh hẳn khi những ánh đèn từ thành phố hắt xuống với muôn màu xanh đỏ tím vàng, bởi những ngọn hoa đăng lững lờ chầm chậm trôi. Bạn tôi thổi nến, gương mặt rạng rỡ niềm vui trong vòng tay bè bạn. Lời hát cất lên cùng tiếng ghi-ta bập bùng du dương, lời ca cứ nối tiếp lời ca. Chúng tôi nằm ngửa mặt lên ngắm trăng. Bầu trời cao vời vợi, nhấp nháy những ánh sao đêm. Ánh trăng soi chiếu những nụ cười hồn nhiên, vui vẻ, tưởng chừng không muốn ra về.
Sông Hương, dòng sông gắn liền với loài cỏ thơm thạch xương bồ phía thượng nguồn nên nước có mùi thơm đã là nguồn cảm hứng thi ca cho biết bao văn nhân mặc khách. Ngày nay, sông Hương ngày càng đẹp hơn khi thảm cỏ xanh trên bờ được chăm chút, những gốc cây tỏa bóng mát quanh năm như phượng vĩ, bằng lăng, sung, sầu đông... càng làm cho cảnh quan sông Hương thêm quang đãng, hữu tình. Bên cạnh đó, những khóm hoa trồng dọc bờ sông hoặc trong công viên luôn được chăm chút hàng ngày càng tạo thêm cho sông Hương một cảnh sắc sinh động, vui tươi. Cũng không thể không ghi nhận ý thức của người dân Huế ngày càng được nâng cao khi đã phần nào làm cho cảnh quan bờ sông Hương thêm phần sạch, đẹp.
Khác với thời gian trước, người dân thường e ngại vào khu vực sát bờ sông vì vắng vẻ, thiếu ánh sáng thì nay sông Hương đã là một điểm hẹn khá lý tưởng của mọi người khi muốn gặp gỡ hoặc những cuộc pic-nic nhẹ nhàng. Thậm chí, nhiều cặp đôi đã chọn bờ sông Hương để tạo nên những tấm hình kỷ niệm thật thơ mộng cho bộ ảnh cưới của mình.
Trời dần về khuya, đã đến lúc tôi và nhóm bạn nên tạm kết thúc một cuộc pic-nic đầy sự ngẫu hứng. Mọi người ai cũng thấy nhẹ nhõm, vui vẻ, vừa thu dọn đồ đạc vừa nhắc nhau: “Không để lại gì trên thảm cỏ, chỉ để lại tiếng cười!”.
Dọc đường về, bỗng dưng thấy xứ Thần kinh này thật khó rời biết bao!
Trang Thùy