Một sự cố hi hữu và đầy kịch tính đã xảy ra trên chuyến bay của hãng Delta Airlines vào tối thứ Bảy vừa qua tại sân bay quốc tế Minneapolis-Saint Paul (Mỹ), khi hai con chim bồ câu bất ngờ xuất hiện và gây ra cảnh hỗn loạn ngay trước lúc cất cánh đi Wisconsin.
Theo đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và được các hãng tin như WCCO News chia sẻ, một hành khách đã dùng áo khoác để cố gắng bắt một con chim bồ câu đang bay loạn xạ trong khoang hành khách, trong khi những người khác la hét và tỏ ra vô cùng hoảng sợ.
Hành khách Tom Caw, người có mặt trên chuyến bay, cho biết: "Khi tôi vừa định ngồi xuống thì một hành khách bước đến chỗ tiếp viên và nói: Họ nghĩ có một con chim bồ câu trên máy bay này".
Người đàn ông dùng áo khoác để bắt con chim bồ câu.
Ngay sau đó, phi công đã lên tiếng thông báo với toàn bộ hành khách: "Thưa quý ông, quý bà, chúng ta đang gặp vấn đề về động vật hoang dã trên máy bay". Đó là khi con chim bồ câu thứ hai được phát hiện, bay khắp khoang trong lúc máy bay đang trên đường ra đường băng.
Một hành khách khác đã cố gắng bắt con chim bằng áo khoác của mình, nhưng tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn. Chuyến bay buộc phải quay trở lại cổng để xử lý tình huống. Một trong hai "hành khách không mời" đã bị bắt khi đang trốn dưới gầm ghế, trong khi con còn lại bị một nhân viên xử lý hành lý của Delta Airlines đưa ra khỏi máy bay.
Sự việc gây ra một sự chậm trễ ngắn cho chuyến bay, nhưng không có thiệt hại nào nghiêm trọng được ghi nhận.
Phía hãng Delta Airlines sau đó đã đưa ra thông báo: "Delta đánh giá cao hành động thận trọng của nhân viên và hành khách. Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này và cam kết mang đến trải nghiệm an toàn, thoải mái cho khách hàng".
Dù không ai bị thương, câu chuyện về hai "kẻ trốn vé có cánh" này chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên với các hành khách có mặt trên chuyến bay hôm đó.
Quốc Tiệp(theo nypost.com)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/chim-bo-cau-xuat-hien-trong-may-bay-hanh-khach-hoang-loan-tim-cach-bat-204250528170630488.htm