Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên Đại úy Dương Quang Huy.
Sáng 9/10, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân bị thương khi làm nhiệm vụ. Trong đó, hai đồng chí đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh.
Đại úy Dương Quang Huy, Công an phường Linh Sơn bị thương trong quá trình hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt, ca-nô của lực lượng cứu nạn gặp nước siết, va đập mạnh vào cột điện, khiến đồng chí Huy bị ngã, hai chân bị kẹp vào khu vực động cơ chân vịt và bị thương.
Thăm hỏi, động viên đồng chí Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến.
Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ phòng Cảnh sát cơ động bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già tại khu vực ngập lụt. Sau khi bị thương, các đồng chí đã được đưa đến Bệnh xá Công an tỉnh để xử lý, điều trị vết thương.
Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung biểu dương tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân của các cán bộ, chiến sĩ, động viên các đồng chí khắc phục khó khăn, sớm bình phục sức khỏe để trở lại công tác.
Trong quá trình giúp đỡ nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên không quản hiểm nguy tính mạng, lao vào dòng nước lũ đã bị thương. Đến nay, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đã được huy động trắng đêm, triển khai phương án ứng phó, giải cứu, hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn...
Trong số đó, có nhiều gia đình của chính cán bộ, chiến sĩ cũng bị ngập lụt. Trường hợp cô giáo Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên) bị đuối nước sáng 8/10 không khỏi khiến các thầy cô, học sinh bàng hoàng, xót xa.
Xót xa hơn, khi người con gái của cô Xuân là cán bộ Công an xã Văn Hán, đồng thời con rể cũng là cán bộ Công an phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm khi nhà bị ngập, cô Xuân gặp nạn, cả hai người con vẫn đang cùng đơn vị tham gia phòng, chống lụt bão, giúp đỡ nhân dân tại những địa bàn bị ngập lụt.
Biết tin mẹ mất nhưng cả người hai con của cô Xuân chưa thể trở về nhà do nước ngập. Hiện tại, việc tổ chức tang lễ cho cô Xuân vẫn chưa thực hiện được.
HÀ VÂN