Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn, nơi giao hòa của trời mây và đại ngàn Tây Bắc

Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn, nơi giao hòa của trời mây và đại ngàn Tây Bắc
15 giờ trướcBài gốc
Đông đảo du khách chinh phục đỉnh Lảo Thẩn. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng
Hành trình tìm về “nóc nhà Y Tý”
Tọa lạc ở độ cao 2.860m so với mực nước biển, đỉnh Lảo Thẩn là biểu tượng hùng vĩ của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai. Người ta vẫn gọi nơi đây bằng cái tên thân thuộc và đầy tự hào: “nóc nhà của Y Tý”. Sừng sững giữa mây trời, Lảo Thẩn không chỉ hấp dẫn bởi địa thế độc đáo, mà còn bởi vẻ đẹp huyền ảo đến ngỡ ngàng, nơi những đám mây bồng bềnh vắt ngang sườn núi, nơi ánh mặt trời dát vàng rạng rỡ lên thảm cỏ, đá núi và nơi con người bỗng hóa nhỏ bé trước sự kỳ vĩ vô tận của thiên nhiên.
Con đường chinh phục Lảo Thẩn bắt đầu từ cổng chào đơn sơ dưới chân núi với dòng chữ “A hơ Lảo Thẩn, cố lên!”, như một lời cổ vũ đầy giản dị mà hào sảng, thắp lên khát khao chinh phục của mỗi du khách. Từ đây, hành trình bắt đầu bằng những bước chân chậm rãi men theo lối mòn uốn lượn quanh triền núi. Mỗi khúc quanh là một bức tranh khác lạ: khi thì rừng trúc rì rào, lúc là những vạt lau trắng rập rờn trong gió, rồi những mỏm đá dựng đứng nhô ra như muốn đón lấy trời xanh. Có lúc, du khách dừng lại bên chiếc dây đu do người bản địa dựng lên giữa sườn núi, thư thả đong đưa giữa trời, giữa đất để cảm nhận không khí trong veo và lặng nghe tiếng gió reo như bản nhạc của đại ngàn. Ven đường, những bông hoa dại mọc lên không cần ai chăm sóc, khoe sắc rực rỡ, kiêu hãnh như chính bản thân ngọn núi, hoang sơ mà quyến rũ. Có đoạn dốc, một phiến đá lớn cũng đủ để du khách ngồi lại, vừa nghỉ chân, vừa thả hồn theo tầng tầng lớp lớp mây trôi lững lờ dưới chân mình.
Trên đường leo, nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp lũ trẻ người Hà Nhì đang nô đùa bên bìa rừng. Những ánh mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên, chân chất ấy như tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Có người nói, điều kỳ diệu nhất của Lảo Thẩn không chỉ nằm ở khung cảnh, mà còn ở những xúc cảm bất chợt đến, những giây phút lặng người trước biển mây, hay phút giây được đồng hành cùng những tâm hồn cùng chung chí hướng chinh phục đỉnh cao.
Và rồi, sau vài giờ đồng hồ băng rừng, vượt dốc, cột mốc Lảo Thẩn cao 2.860m hiện ra trong niềm hân hoan khôn tả. Giây phút ấy, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn sự tự hào trào dâng, cảm giác như vừa đặt tay lên rìa trời Tây Bắc. Từ độ cao này, toàn bộ cảnh sắc Y Tý như trải rộng trong tầm mắt. Biển mây bồng bềnh trắng xóa, ánh mặt trời rọi xuống những dải mây như dát vàng, tạo nên một bức tranh kỳ ảo đến mê hồn. Hãy giương cao lá cờ Tổ quốc nơi đỉnh Lảo Thẩn, không chỉ để ghi dấu một chiến thắng cá nhân, mà còn để khắc ghi tình yêu quê hương trong từng bước chân mình đã đi qua.
Vào ban ngày, đỉnh núi như bừng sáng bởi sắc trời xanh trong vắt, mây trắng vờn quanh đỉnh đá, mặt trời như treo lơ lửng phía chân trời, soi rọi từng vạt cỏ, tảng đá. Đến chiều, hoàng hôn nhuộm vàng cả biển mây, một khoảnh khắc khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại để lặng ngắm, thở chậm hơn và giữ cho riêng mình một miền ký ức khó quên. Còn về đêm, bầu trời Lảo Thẩn lung linh ánh trăng, lấp lánh những vì tinh tú, như một dải ngân hà đổ xuống miền sơn cước yên bình.
Với những giá trị đặc biệt về cảnh quan, địa chất và trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên, đỉnh Lảo Thẩn đã được UBND tỉnh Lào Cai công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh theo Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 17/12/2024. Đây không chỉ là sự ghi nhận về một điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là lời khẳng định về tầm vóc và sức cuốn hút riêng biệt của Lảo Thẩn giữa đại ngàn Tây Bắc.
Sau khi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn, du khách hòa mình vào nét đẹp văn hóa của chợ phiên Y Tý. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng
Đắm mình trong vẻ đẹp bản làng Y Tý
Sau hành trình “chạm mây”, du khách có thể nán lại Y Tý để tiếp tục khám phá một miền đất giàu bản sắc. Men theo những con đường đất nhỏ, qua những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa, hiện ra trước mắt là bản làng người Hà Nhì với những ngôi nhà trình tường nâu sẫm, mái đất dày, vững chãi như thách thức thời gian. Khói bếp bảng lảng giữa chiều biên cương, tiếng cười nói râm ran của trẻ nhỏ và những ánh mắt đôn hậu của người dân bản xứ, tất cả góp phần tạo nên một Y Tý yên bình mà sâu lắng. Đừng quên ghé thăm chợ phiên Y Tý, nơi mỗi thứ Bảy hàng tuần là dịp tụ họp đông vui của người dân khắp vùng. Đây không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian văn hóa, nơi bạn có thể bắt gặp những tà áo thổ cẩm rực rỡ, những món ăn dân dã như xôi ngũ sắc, măng rừng, gà đen, thắng cố... thơm lừng giữa sương sớm núi rừng.
Anh Nguyễn Mạnh Linh, một du khách đến từ Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ chia sẻ đầy xúc động: “Lần đầu khám phá vùng đất Y Tý, tôi đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và sự chân thành của con người nơi đây. Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn là một trải nghiệm không thể nào quên, không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là hành trình tìm về với chính mình giữa thiên nhiên bao la”.
Lảo Thẩn không chỉ là một đỉnh núi cao, đó là biểu tượng cho khát vọng, cho những giấc mơ khám phá và là nơi để con người được sống chậm lại, lặng nghe nhịp thở của đất trời. Hành trình đến với “nóc nhà Y Tý” là hành trình của sự hòa quyện, giữa thiên nhiên và con người, giữa thử thách và thăng hoa, giữa mây trời và khát vọng vươn cao. Nếu bạn đang tìm một nơi để “sạc lại năng lượng” cho tâm hồn, hãy thử một lần chạm đến Lảo Thẩn!
Thế Lượng - Chiến Khu
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/chinh-phuc-dinh-lao-than-noi-giao-hoa-cua-troi-may-va-dai-ngan-tay-bac-post493236.html