Kỷ lục Guinness này không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất mà còn là minh chứng cho tinh thần không ngừng vươn lên của Harald Riise. Ảnh: TGR
Sinh ra với chứng bại não, Harald bắt đầu quan tâm đến thể dục khi nhận được chiếc xe lăn đầu tiên ở tuổi 12. Từ đó, ông không ngừng nỗ lực cải thiện sức khỏe và truyền cảm hứng cho người khác.
Năm 2017, ông thực hiện pha nguy hiểm đầu tiên khi leo lên Tháp Oxer ở Oslo, cao 72 mét, bằng cách kéo mình và xe lăn lên hệ thống dây thừng. Sau đó, ông tiếp tục thực hiện các pha mạo hiểm như hít xà dưới trực thăng lơ lửng và trên nóc xe tải đang chạy.
Harald chia sẻ rằng ông thực hiện các dự án "Viking Wheels" để tự thử thách bản thân và truyền cảm hứng cho mọi người theo đuổi ước mơ, bất kể hoàn cảnh.
Ngân Hà