Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: WSJ)
Ngày 29/5, một tòa án phúc thẩm liên bang cho phép chính quyền Mỹ tiếp tục triển khai chính sách mức thuế quan trong thời gian kháng cáo.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ đang tính toán phương án trong trường hợp họ cần tìm căn cứ mới để áp thuế.
Thông thường, thuế quan được áp dụng dựa trên thẩm quyền được Quốc hội Mỹ ủy quyền cho tổng thống, nhưng nhóm trợ lý của ông Trump đã dựa vào các quyền khẩn cấp ít được viện dẫn để áp các mức thuế đối ứng một cách nhanh chóng.
Khi cách làm đó bị đe dọa, nhóm của ông Trump đang tính toán phương án hai bước, Wall Street Journal dẫn thông tin từ những người nắm được tình hình cho biết.
Trước tiên, chính quyền có thể vận dụng điều khoản chưa từng được viện dẫn của Đạo luật Thương mại năm 1974, trong đó cho phép áp thuế lên tới 15% trong 150 ngày để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại giữa Mỹ với các quốc gia khác.
Cách này sẽ giúp Tổng thống Trump có thời gian để đưa ra các mức thuế riêng cho từng đối tác thương mại lớn dựa trên điều khoản khác của luật này - để chống lại hoạt động thương mại của nước khác mà tổng thống cho là không công bằng.
Bước thứ hai yêu cầu quá trình thông báo và giải thích kéo dài, nhưng có cơ sở pháp lý vững chắc hơn so với căn cứ mà chính quyền đã dùng để đưa ra loạt mức thuế đối ứng. Cách này đã được dùng nhiều lần trong quá khứ, bao gồm việc áp mức thuế cao với Trung Quốc mà ông Trump thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro có vẻ đã xác nhận chính quyền đang xem xét kế hoạch thuế quan thay thế, trước tiên sẽ sử dụng Mục 122 của luật thương mại năm 1974, sau đó là Mục 301.
“Đó là những suy nghĩ mà nhóm kinh tế đang cân nhắc”, ông nói khi được hỏi về những điều khoản đó trên Bloomberg TV.
Ông Navarro cũng gợi ý rằng chính quyền có thể sử dụng Đạo luật thuế quan Smoot-Hawley năm 1930, trong đó có điều khoản cho phép áp thuế với các quốc gia phân biệt đối xử với Mỹ. Washington cũng có thể mở rộng sử dụng thuế quan với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Thu loan
Theo WSJ