Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP cùng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP thăm hỏi, động viên, tặng quà hộ gia đình ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An bị lũ cuốn trôi nhà cửa. Ảnh: Viết Lam
Cảm động trước tình cảm, trách nhiệm, sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và sự quan tâm sâu sắc của cá nhân Trung tướng Lê Đức Thái, thay mặt chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lý, đồng chí Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã đã gửi thư cảm ơn. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư cảm ơn của lãnh đạo địa phương gửi tới Bộ Tư lệnh BĐBP.
Kính gửi: Bộ Tư lệnh BĐBP.
Những ngày vừa qua, địa bàn xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An hứng chịu trận lũ lịch sử chưa từng có do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha), gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhân dân; 205 nhà bị cuốn trôi, sập đổ; 180 nhà bị ngập lụt; một số công trình bị cuốn trôi như: Trụ sở Công an, Trạm y tế, Trạm quản lý rừng phòng hộ, Trạm kiểm lâm; trong đó, nhiều trường học và cầu treo bản Yên Hòa bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; Đồn Biên phòng Mỹ Lý và nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, chia cắt rất khó tiếp cận. Một bộ phận lớn Nhân dân rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Tư lệnh BĐBP, trước khi cơn bão đến, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cùng với địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, di dời người và tài sản của các hộ dân đến trú tránh tại các vị trí an toàn, địa phương không có thiệt hại về người. Sau khi cơn bão đi qua, Đồn Biên phòng Mỹ Lý luôn sát cánh với Đảng ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của xã nỗ lực, quyết liệt cùng người dân khẩn trương triển khai toàn diện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Tổ chức dọn dẹp bùn đất, sửa nhà, dựng nhà bạt, cứu vớt tài sản, củng cố nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho người dân bị trôi nhà; khám, phát thuốc chữa bệnh, phun thuốc khử trùng vệ sinh phòng dịch; kêu gọi cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhất là ở những bản xa khó tiếp cận để sớm ổn định tình hình cuộc sống cho Nhân dân.
Trong thời gian qua, Nhân dân xã Mỹ Lý và Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã kịp thời nhận được sự động viên, giúp đỡ rất lớn cả về vật chất và tinh thần của các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả nêu trên, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Tất cả vì sự bình yên của biên giới”, “Đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, ngày 30/7/2025, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn và các nhà tài trợ đã trao tặng cho Nhân dân bị trôi nhà cửa 205 suất quà trị giá 512,5 triệu đồng; tặng tập thể và 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý 127 triệu đồng. Đây là sự quan tâm chia sẻ, động viên lớn giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Mỹ Lý và Đồn Biên phòng Mỹ Lý vơi đi khó khăn do cơn lũ lịch sử gây ra.
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Lý xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Tư lệnh BĐBP và cá nhân đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái đã kịp thời quan tâm chia sẻ, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất cho Nhân dân xã Mỹ Lý và Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Đây là động lực to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Mỹ Lý và Đồn Biên phòng Mỹ Lý quyết tâm vượt qua thời khắc khó khăn này. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã biên giới Mỹ Lý mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh BĐBP để Nhân dân xã nhà sớm ổn định cuộc sống và tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tiếp tục tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Xin trân trọng cảm ơn!