Trừ những lúc mưa bão, hằng ngày khi mặt trời chưa ló dạng, dọc bờ biển Nhân Trạch, xã Nam Trạch (Quảng Trị) đã nhộn nhịp người trên bến, dưới thuyền. Trên bờ, dân bản địa và dân buôn trò chuyện rôm rả trong lúc chờ thuyền về. Phía biển, hàng chục chiếc thuyền sau một đêm đánh bắt đầy ắp cá, tôm nối đuôi nhau cập bờ. Và chợ cá Nhân Trạch chính thức họp lúc 4 giờ sáng.
Bình minh ở làng biển Nhân Trạch.
Những người cha, người mẹ, người vợ ngóng chờ những chiếc thuyền về từ phía biển.
Sau 1 đêm đánh bắt, những thành quả đầu tiên chuẩn bị cập bờ. Những người phụ nữ làng biển háo hức đón chờ.
Những de cá, tôm, mực được chuyển bằng thuyền thúng từ tàu vào bờ.
Những de cá đầu tiên lên bờ.
Đến với chợ cá Nhân Trạch, mọi người được tận mắt nhìn thấy những loại hải sản tươi ngon; được lựa chọn và mua hàng với giá rẻ đến không ngờ. Ở chợ cá Nhân Trạch không có chuyện tranh mua, tranh bán. Như đã mặc định, ai đón được de cá từ thuyền thúng xuống là nghiễm nhiên là của người đó.
Khu chợ cá kéo dài dọc bờ biển Nhân Trạch khoảng 500m. Khu chợ rất đặc biệt bởi chẳng có lô, quầy. Người bán chỉ trải bạt hoặc để trong các loại rổ lớn nhỏ ngay trên cát.
Ở chợ cá Nhân Trạch có một nghề khá lạ: Nghề gánh nước biển. Những phụ nữ có sức vóc ở làng biển này có thể kiếm hàng trăm nghìn đồng nhờ gánh nước từ biển lên bờ để rửa cá.
Đến 6 giờ sáng. Mặt trời đã lên cao. Chợ cá bắt đầu vãn dần. Hải sản được chuyển lên những chiếc xe máy hay xe tải nhỏ đang đợi sẵn phía trên bờ. Dòng người vội vã nối đuôi nhau rời đi, tản mát về các chợ quanh vùng, trả lại cho biển sự yên lặng vốn có. Chợ cá Nhân Trạch họp rồi tan trong phút chốc, bình lặng như cách mặt trời vẫn mọc phía biển mỗi ngày.
Hoàng Nam