'Chó của em bỏ nhà theo trai rồi': Bài văn tiểu học khiến dân mạng cười ngả nghiêng

'Chó của em bỏ nhà theo trai rồi': Bài văn tiểu học khiến dân mạng cười ngả nghiêng
12 giờ trướcBài gốc
Thi thoảng, mạng xã hội lại được một phen cười nghiêng ngả vì những bài văn ngây ngô của học sinh tiểu học. Không cần câu cú trau chuốt, không mào đầu hoa mỹ, những dòng văn chân chất của các em lại mang đến cảm xúc trọn vẹn hơn bất kỳ bài luận văn mẫu nào.
Và mới đây, một bài văn tả chú chó cưng đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" vì độ thật thà đến cười ra nước mắt của chủ nhân nhỏ tuổi.
Các bạn nhỏ tiểu học luôn khiến người lớn phải bật cười trước những bài văn chân thật và ngô nghê. Ảnh minh họa
Mở đầu bài văn, cô bé viết một cách giản dị: “Em thích nhất là con chó. Em thích chó vì chó là loài vật thân thiện với con người.” Vâng, gọn gàng, đúng trọng tâm và có cả... quan điểm riêng.
Sau phần giới thiệu, "nhà văn nhí" bắt đầu đi sâu vào tả hình dáng thú cưng: “Chó của em có bộ lông màu vàng đậm, bốn chân rất dài, cái đuôi ngoe nguẩy chỗ này chỗ kia. Cái đầu thì nhỏ xinh.” Một chú chó có vẻ đẹp cân đối, lại còn biết “ngoe nguẩy chỗ này chỗ kia” khiến người đọc hình dung ra hình ảnh sống động y như đang xem hoạt hình thiếu nhi.
Bài văn tả chú chó của cô học trò nhỏ khiến dân mạng cười ngất.
Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Đến đoạn miêu tả khẩu vị của chú chó, ai nấy đều “đứng hình”: “Chó của em không ăn xương chuột, xương nhái, xương ếch. Chó thích ăn kem, ăn dưa hấu, khoai lang và kẹo.” Một khẩu phần ăn khiến các chuyên gia thú y chắc cũng phải... xin thua!
Và rồi, cao trào của tác phẩm xuất hiện ở một dòng ngắn ngủi mà “cú twist” không ai lường trước: “Có lúc chó của em bỏ nhà theo trai rồi.” Không phải ngôn tình, không phải phim truyền hình, đây là chuyện tình yêu động vật... phiên bản chân thật không filter. Đáng nói hơn, sau “cuộc trốn đi” ấy, chó mẹ về và bị mẹ của bạn nhỏ “la nhiều”. Hậu quả? “Chó giận mẹ không thèm nhìn mặt mẹ luôn.”
Tưởng là hài nhưng bài văn này lại để lại nhiều suy ngẫm đáng yêu. Trước hết, nó thể hiện được mối quan hệ gần gũi, yêu thương giữa em bé và thú cưng. Cách miêu tả có phần vụng về nhưng chân thật, không tô vẽ, không mượn lời người lớn. Đó là ngôn ngữ của một đứa trẻ thực sự yêu con vật mình đang nuôi, từng cử chỉ, từng món ăn, thậm chí cả tính cách “giận mẹ” cũng được quan sát rất kỹ.
Bên cạnh đó, bài văn cũng cho thấy thế giới trẻ thơ không hề khô khan hay nông cạn. Trẻ em có cái nhìn rất sống động về cuộc sống xung quanh, chỉ là chúng ta – người lớn, đôi khi chưa biết lắng nghe đúng cách.
Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài văn đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận tỏ ra “đồng cảm sâu sắc” với chú chó mê kem, mê kẹo, lại còn có cả... người yêu.
Một cư dân mạng hài hước viết: “Chắc ‘chó trai’ đó đẹp trai lắm, chứ không thì ai lại bỏ nhà theo thế chứ.” Người khác thì bày tỏ: “Đọc mà thấy thơm mùi khoai lang và tình yêu tuổi mới lớn của loài chó.”
Không ít phụ huynh cũng để lại bình luận xúc động: “Mỗi lần đọc bài văn con trẻ là lòng mình mềm nhũn ra. Thật thà, tự nhiên mà cũng đầy tình cảm.”
Không cần những mỹ từ cao siêu, không cần cấu trúc văn mẫu chuẩn chỉnh, bài văn tả chú chó nhỏ mang đến niềm vui giản dị nhưng đầy lan tỏa. Trong thế giới ồn ào của người lớn, những bài văn như thế này giống như một cái vuốt ve nhẹ nhàng: giúp ta nhớ rằng tình cảm chân thành luôn ở quanh ta, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, như một cái đuôi ngoáy tít của chú chó vàng ham chơi.
Và nếu một ngày bạn mệt mỏi, hãy đọc lại những dòng văn trong trẻo này. Biết đâu, bạn cũng sẽ thấy yêu đời hơn chỉ nhờ một chú chó... bỏ nhà theo trai.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-tieu-hoc-hai-huoc-cho-cua-em-bo-nha-theo-trai-roi-202506151526156284.html