Cho dù là mong manh…

Cho dù là mong manh…
5 giờ trướcBài gốc
Niềm vui bùng nổ trong đêm trên các đường phố Tehran
Cả một dòng thác diễn biến quay cuồng, suốt 24 giờ ấy, cuốn dư luận thế giới đi từ cú sốc này tới sự hụt hẫng khác. Nhưng cuối cùng, sau khi Tổng thống Mỹ khẳng định: “Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực! Israel sẽ không tấn công Iran. Tất cả các máy bay sẽ quay về…”, và sau đó là chuyện Tehran xác nhận lệnh ngừng bắn, đồng thời tuyên bố sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng chiến thắng, thế giới đã có thể tạm thở phào.
Giá dầu liên tục giảm trên các sàn giao dịch quốc tế, ngay cả khi tên lửa Iran vẫn còn đang gầm rít trên bầu trời Tel Aviv, còn không quân Israel cũng vẫn đang hướng đến không phận Iran. Cụ thể, đến cuối ngày 24/6, giá dầu Brent (tiêu chuẩn của giá dầu thế giới) giảm xuống mức 68,8 USD/thùng, tạm xua đi bóng đen ám ảnh của một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Và, khi đặt chân tới Hà Lan để tham dự Hội nghị cấp cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), người đứng đầu nước Mỹ cũng đã có thể yên tâm, tập trung tâm trí của mình vào những khúc mắc nóng bỏng khác.
Mọi chuyện giống như một cốt truyện phim hành động, với những cú plot-twist (xoay chuyển) chóng mặt, từ mọi nhân vật, để rồi khép lại bằng một cái kết có thể gây… chưng hửng, nhưng thật sự làm hài lòng tất cả. Bởi đơn giản, nếu cuộc xung đột quân sự Israel-Iran này tiếp tục leo thang, nguy cơ chiến tranh lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, cũng như có thể phát triển lên những cấp độ tàn phá mới, đi kèm những hệ lụy khủng khiếp về mọi mặt… là hoàn toàn có thật.
Chính vì vậy, cho dù các điều khoản ngừng bắn chưa được công bố cụ thể, cho dù các cơ chế kiểm soát xung đột trong tương lai vẫn chưa được phác thảo, cho dù những căn nguyên gốc rễ của mâu thuẫn (vấn đề năng lực phát triển công nghệ hạt nhân của Iran) dường như cũng vẫn còn nguyên đó…, thì từ khắp nơi, những động thái hoan nghênh vẫn là âm hưởng chủ đạo.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen nhấn mạnh: Đây là bước quan trọng hướng tới ổn định trong một khu vực đang rất căng thẳng, đồng thời kêu gọi Iran tham gia nghiêm túc vào một tiến trình ngoại giao đáng tin cậy. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng bày tỏ ủng hộ lệnh ngừng bắn, và cho biết ông sẽ thảo luận về các biện pháp ổn định tình hình với các đối tác Mỹ và châu Âu bên lề Hội nghị cấp cao NATO.
Từ châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi cả hai bên tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột, và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để duy trì hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Còn tại khu vực Trung Đông, Saudi Arabia bày tỏ hy vọng tất cả các bên sẽ cam kết giảm căng thẳng và kiềm chế sử dụng vũ lực trong thời gian tới. Cùng ngày, Iraq cũng đã thông báo mở lại không phận, sau 12 ngày đóng cửa vì lý do an ninh.
Chỉ cần tiếng súng ngưng, âm thanh của mọi câu chuyện đều có thể vang lên theo cách khác.
Cả Iran, Israel và Mỹ đều đã tạm thời tránh được chuyện bị cuốn vào một vòng xoáy hủy diệt, mà không phía nào “mất mặt”. Tất cả đều có cơ sở để tuyên bố rằng mình đã hoàn thành được mục tiêu, và do đó, không có lý do gì để tiếp tục những ngày mưa bom bão đạn.
“Cuộc chiến tranh 12 ngày” đã có thể xem như chính thức khép lại, vào thời khắc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu với hãng thông tấn quốc gia IRNA: “Hôm nay, sau sự chống trả anh dũng của dân tộc vĩ đại của chúng ta - một dân tộc với ý chí làm nên lịch sử - chúng ta đang chứng kiến việc thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến 12 ngày này, vốn bị áp đặt bởi sự phiêu lưu và khiêu khích của Israel”.
Nhưng, với giới quan sát quốc tế, sự khép lại này cũng chính là sự tiếp nối những đau thương và tàn phá đang diễn ra ở các điểm nóng khác, khi nước Mỹ “rảnh tay” quay lại với cuộc chiến thuế quan toàn cầu, còn Israel vừa tuyên bố sẽ tập trung vào việc “bình định” Dải Gaza…
VÕ HOÀNG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/cho-du-la-mong-manh-post889715.html