Màu xanh của những hàng cây cổ thụ, của những vòm lá giao nhau trên các tuyến phố, của những công viên, hồ nước in bóng mây trời. Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức trang trọng, như một lời hẹn ước tiếp nối những mùa xanh cho Hà Nội hôm nay và mai sau.
Thành phố của những hàng cây đong đầy ký ức
Bao năm qua, Hà Nội vẫn được nhắc đến như “thành phố của cây xanh”, “thành phố 12 mùa hoa”. Du khách quốc tế khi đặt chân tới đây thường ấn tượng không chỉ bởi di sản, ẩm thực hay nhịp sống, mà còn bởi những con đường rợp bóng mát - điều mà không phải đô thị lớn nào trên thế giới cũng giữ được.
Hà Nội - thành phố của những cây xanh. Ảnh: Minh Quyết
Đi dọc các tuyến phố trung tâm, dễ dàng bắt gặp những hàng sao đen thẳng tắp trên phố Lò Đúc, tỏa bóng mát dịu dàng suốt bốn mùa. Trên phố Khâm Thiên, vài bàng già vẫn cần mẫn thay lá, khi xanh non mơn mởn, lúc đỏ rực trời thu, rồi lặng lẽ trút lá khi đông về như trong câu hát “cây bàng lá đỏ” mà hầu như người Hà Nội nào cũng thuộc.
Phố Bà Triệu, Phan Đình Phùng nổi tiếng với những hàng sấu, hàng xà cừ cổ thụ, thân cây to lớn, rễ nổi uốn lượn theo năm tháng. Có những cây đã đứng đó cả trăm năm, chứng kiến bao biến thiên lịch sử, bao đổi thay của thành phố. Dưới tán lá ấy, bao thế hệ người Hà Nội đã lớn lên, đã yêu thương, đã chia tay và hội ngộ.
Hàng sấu già mang theo bao nhiêu ký ức về phố phường. Ảnh: Cẩm Tú
Cây xanh không chỉ là yếu tố cảnh quan, mà còn là một phần ký ức đô thị. Người Hà Nội thường nhớ về một con phố không chỉ bằng tên gọi, mà bằng chính hàng cây đặc trưng của nó. Nhắc đến phố Phan Đình Phùng là nhớ đến hàng sấu thẳng tắp; nhắc đến phố Hoàng Diệu là nhớ những vòm cây giao nhau như mái vòm thiên nhiên.
Tại những khu đô thị mới mở, những hàng cây xanh mướt vào xuân mang đến sự lạ lẫm, tươi mới và khiến những người dân thêm yêu thành phố mình đang sống. Bên cạnh đó, những con đường hoa muồng vàng, hoa bằng lăng tím ngắt, hoa phượng đỏ rực, hoa phong linh... trở thành "điểm hẹn" của những người muốn trải qua từng khoảnh khắc khi phố phường khoác lên những "chiếc áo hoa" lãng mạn và kiêu sa.
Những mùa hoa về trên phố. Ảnh: Cẩm Tú
Có những khoảnh khắc khiến người dân Thủ đô nhận ra tình cảm sâu nặng dành cho cây xanh. Khi cơn bão Yagi quét qua, nhiều cây xà cừ cổ thụ bật gốc, nằm ngổn ngang trên phố. Không ít người đã bật khóc khi chứng kiến hình ảnh những “người bạn già” gắn bó bao năm bỗng đổ xuống. Những tấm ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, những lời tiếc nuối, những cái chạm tay lặng lẽ vào thân cây đổ… đủ để thấy cây xanh không chỉ là thực thể sinh học, mà là một phần tâm hồn Hà Nội.
Trong nhịp sống đô thị hiện đại, cây xanh còn mang lại giá trị thiết thực như điều hòa không khí, giảm nhiệt độ, lọc bụi, tạo môi trường trong lành. Giữa những ngày hè oi ả, bóng mát của hàng sấu, hàng xà cừ, những cây bằng lăng xòa bóng mát trở thành chiếc ô khổng lồ che chở cho những người dừng chờ đèn đỏ, cho người đi bộ, giảm bớt áp lực của đô thị.
Cây xanh cũng là chứng nhân lịch sử. Dưới tán cây ấy từng diễn ra những cuộc mít tinh, những ngày giải phóng, những mùa hoa rợp trời trong ký ức Hà Nội. Bởi thế, với người dân Thủ đô, cây không chỉ để ngắm, để lấy bóng mát, mà còn để nâng niu, trân trọng như một phần máu thịt.
Chính vì vậy, việc gìn giữ và phát triển hệ thống cây xanh luôn được chính quyền và nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm. Hà Nội không chỉ trân trọng những hàng cây cũ, mà còn chủ động trồng thêm, thay thế, mở rộng không gian xanh để bảo đảm sự phát triển bền vững.
Tết trồng cây - nối dài những mùa xuân xanh
Từ nhiều năm nay, Tết trồng cây đã trở thành hoạt động truyền thống mỗi dịp đầu xuân của Hà Nội. Sau những ngày sum vầy đón năm mới, người dân lại đồng loạt phát động ra quân trồng cây, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm.
Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; lãnh đạo xã Đông Anh trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đỗ Phong
Hình ảnh các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, đoàn viên, thanh niên cùng xắn tay vun đất, tưới nước cho những mầm cây non đã trở nên quen thuộc.
Theo kế hoạch của thành phố, trong đợt trồng cây đầu xuân này, Hà Nội phấn đấu sẽ trồng 80.000-100.000 cây xanh các loại, với đa dạng chủng loại phù hợp quy hoạch và điều kiện thổ nhưỡng từng vùng.
Đặt trong mục tiêu dài hạn, cả năm 2026, Thủ đô dự kiến trồng tới khoảng 400.000 cây - một bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng không gian xanh đô thị. Đồng thời, việc trồng cây không chỉ dừng lại ở việc chôn gốc, mà phải gắn với chăm sóc, bảo vệ để cây sống và phát triển lâu dài.
Các thế hệ người Hà Nội cùng tham gia trồng cây. Ảnh: T.H
Nhiều phường, xã cũng chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể. Các khu đô thị mới cam kết bảo đảm tỷ lệ cây xanh theo quy chuẩn, đồng thời tổ chức cho cư dân tham gia chăm sóc, bảo vệ cây.
Tết trồng cây vì thế không còn là hoạt động mang tính hình thức, mà gắn với chỉ tiêu cụ thể, kế hoạch dài hạn. Mỗi cây được trồng đều có đơn vị chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo đảm sinh trưởng tốt. Thành phố cũng chú trọng lựa chọn chủng loại cây phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, tránh tình trạng trồng ồ ạt nhưng kém hiệu quả.
Mỗi cây được trồng hôm nay sẽ trở thành bóng mát của mai sau, là lá phổi xanh góp phần cải thiện chất lượng không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Những mùa xanh của Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực dân số lớn, việc giữ gìn và phát triển hệ thống cây xanh càng trở nên cấp thiết. Hà Nội đã và đang triển khai nhiều đề án trồng mới, thay thế cây không phù hợp, mở rộng công viên, vườn hoa, tạo thêm không gian xanh cho cộng đồng. Những khu đô thị mới được quy hoạch theo hướng tăng mật độ cây xanh, hồ nước; các tuyến phố mới cũng được trồng đồng bộ, bảo đảm cảnh quan và sinh thái.
Điều đáng quý là tinh thần trân trọng cây xanh không chỉ đến từ chính quyền, mà còn lan tỏa trong nhân dân. Nhiều khu dân cư chủ động trồng thêm cây, chăm sóc bồn hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các trường học tổ chức cho học sinh tham gia trồng cây, qua đó giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên từ sớm.
Với giới trẻ, Tết trồng cây còn là cơ hội để thể hiện trách nhiệm xã hội. Những đoàn viên, sinh viên tình nguyện tham gia trồng rừng, phủ xanh đất trống, chăm sóc cây mới trồng không chỉ góp phần cải thiện môi trường, mà còn lan tỏa lối sống xanh, bền vững.
Hàng cây xanh đong đầy ký ức về phố phường. Ảnh: Cẩm Tú
Mỗi mầm cây được vun trồng đầu xuân cũng mang theo niềm hy vọng. Hy vọng về một Hà Nội ngày càng trong lành hơn, đáng sống hơn. Hy vọng về những con đường tương lai rợp bóng mát, nơi trẻ em có thể vui chơi dưới tán cây, người già thong thả tản bộ, du khách tiếp tục trầm trồ trước sắc xanh đặc trưng của Thủ đô.
“Cho Hà Nội thêm ngát những màu xanh” không chỉ là mong ước, mà đang trở thành hành động cụ thể qua từng mùa Tết trồng cây. Đó là sự tiếp nối truyền thống yêu cây, trân trọng thiên nhiên của người Hà Nội suốt bao đời.
Giữa nhịp sống hối hả, màu xanh ấy nhắc chúng ta sống chậm lại, hít thở sâu hơn và biết ơn những điều giản dị quanh mình. Và khi những mầm non hôm nay lớn lên thành hàng cây vững chãi, chúng sẽ tiếp tục kể câu chuyện về một Hà Nội yêu thiên nhiên, coi cây xanh là người bạn đồng hành qua năm tháng.
Để rồi mỗi độ xuân về, khi bước dưới những vòm lá đan xen, người Hà Nội lại thêm tự hào: Thủ đô không chỉ ngát hương hoa, mà còn ngát những màu xanh - màu xanh của sự sống, của hy vọng và của tương lai bền vững.
Hương Thu