Người buôn đào vận chuyển cây đến gian hàng chợ Tết. Ảnh: Tuấn Điệp
Hội chợ hoa xuân 2026 của phường Hà Đông, Hà Nội tại khu vực chợ 365. Ảnh: Tuấn Điệp
Hoa đào nở hồng, gọi mùa xuân về trên từng góc phố. Ảnh: Tuấn Điệp
Những cánh đào bung nở khoe sắc. Ảnh: Tuấn Điệp
Anh Cường đến từ xã Cao Sơn (tỉnh Phú Thọ), chủ gian hàng bán đào rừng cho biết, năm nay anh mang xuống chợ 365 Hà Đông 200 cành và cây đào rừng. Anh vận chuyển đào đến đây được 3 ngày và dự định bán đến chiều 29 Tết. Ảnh: Tuấn Điệp
Những cánh hoa đào rừng về phố. Ảnh: Tuấn Điệp
Nhiều người dân sớm chọn cho mình được một cành đào rừng về chơi Tết. Ảnh: Tuấn Điệp
Chủ gian hàng lan hồ điệp cũng đang tất bật dựng nhà bạt. Ảnh: Tuấn Điệp
Gian hàng hoa địa lan Trần Mộng Sapa của anh Châu A Chinh và anh Cứ A Giảng đến từ Sapa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Điệp
Theo anh Châu A Chinh, hoa địa lan Trần Mộng Sapa chơi được hai tháng mới tàn. Ảnh: Tuấn Điệp
Người dân đến ngắm, tham khảo giá hoa. Ảnh: Tuấn Điệp
Ở một góc khác tại khu vực chợ 365 Hà Đông, người buôn quất nhập cây từ Tứ Liên (Tây Hồ) và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đưa về đây phục vụ Tết. Ảnh: Tuấn Điệp
Quất Tứ Liên trồng trong bình gốm loại to có giá từ 2 triệu đến trên 4 triệu đồng 1 cây. Ảnh: Tuấn Điệp
Cây quất quả to mọng luôn “đắt khách”, bởi những cây này được cho là mang nhiều tài lộc, sung túc, thịnh vượng cho gia đình trong năm mới. Ảnh: Tuấn Điệp
Quất bon sai có giá từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng một cây tùy loại. Ảnh: Tuấn Điệp
Nhiều người tranh thủ tham quan chợ quất để sớm chọn được cây ưng ý. Ảnh: Tuấn Điệp
Người buôn quất Tết dựng nhà bạt để làm chỗ nghỉ, đồng thời trông cây qua đêm. Ảnh: Tuấn Điệp
Gian hàng bán hoa cúc mâm xôi vàng rực một góc chợ. Ảnh: Tuấn Điệp
Tuấn Điệp