Chợ hoa đào nơi sườn đèo Ô Quy Hồ

Chợ hoa đào nơi sườn đèo Ô Quy Hồ
3 giờ trướcBài gốc
Trên khắp nẻo đường Tây Bắc, sắc hồng của hoa đào đã bắt đầu lan tỏa
Những cành đào đá Sa Pa phủ rêu phong men theo sườn đèo Ô Quy Hồ xuống núi chuẩn bị đưa về xuôi tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.
Khu vực ngã ba xã Tả Phìn được mệnh danh là chợ đào lớn nhất Lào Cai
Không khí Tết đang gõ cửa từng nhà qua những cành đào được bày bán bên đường.
Trên Quốc lộ 4D uốn lượn giữa biển mây Sa Pa, dòng xe máy của đồng bào Mông, Dao chở đầy những cành đào đá xù xì nối đuôi nhau xuống núi.
Điểm dừng chân náo nhiệt nhất chính là khu vực ngã ba xã Tả Phìn - nơi được mệnh danh là chợ đào lớn nhất Lào Cai mỗi dịp xuân về.
Những cành đào to khỏe, đầy ắp nụ được bày bán cho người dân trong tỉnh Lào Cai và khách dưới xuôi
Khác với vẻ mượt mà của đào vườn miền xuôi, đào đá Sa Pa sinh trưởng ở độ cao gần 2.000 mét nên mang vẻ đẹp cổ kính với thân cành rêu phong, phong sương.
Giá mỗi cành dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng; đặc biệt những cành dáng thế độc lạ, nhiều nụ có thể lên tới 5-7 triệu đồng.
Đối với đồng bào nơi đây, chợ đào không chỉ là nơi mang sắc xuân xuống phố mà còn là sinh kế quan trọng.
Phụ nữ, người già bó đào thuê kiếm vài trăm nghìn mỗi ngày, tạo nên một khung cảnh lao động rộn ràng dưới làn sương mù đặc trưng của vùng cao.
Phụ nữ, người già bó đào thuê kiếm vài trăm nghìn mỗi ngày, tạo nên một khung cảnh lao động rộn ràng dưới làn sương mù đặc trưng của vùng cao
Người dân xã Tả Phìn cho biết, trước đây trồng đào chủ yếu lấy quả giá trị thấp, giờ chuyển sang trồng đào cảnh, một cây đẹp bán bằng cả vụ quả, đời sống bà con khấm khá hơn hẳn nhờ bán “sắc xuân” cho khách miền xuôi.
Khi những chuyến xe tải chở đầy đào đá Sa Pa cập bến Thủ đô, cũng là lúc các tuyến phố Hà Nội rực rỡ sắc màu của hoa tươi và cây cảnh.
Tại các điểm bán hoa ở Hà Nội, hàng ngàn gốc đào rừng, đào thế xen lẫn những chậu quất cảnh, mai vàng và lan hồ điệp tạo nên một không gian xuân đầy sức sống giữa lòng thành phố.
Những cành đào đá Sa Pa chuẩn bị đưa về xuôi tạo nên khung cảnh nhộn nhịp
Dù lượng hàng đổ về rất lớn, song sức mua hiện tại vẫn đang ở mức "thăm dò". Người dân Thủ đô đã bắt đầu rục rịch đi ngắm hoa, thưởng ngoạn không khí Tết sớm.
Lượng khách chủ yếu mới dừng lại ở việc xem và hỏi giá, tìm kiếm những cành đào ưng ý nhất cho văn phòng hoặc trang hoàng nhà cửa sớm.
Du khách tranh thủ check - in tại vườn đào rực rỡ sắc hồng trong khung cảnh núi rừng mờ sương
Trồng đào cảnh đem lại sinh kế cho người dân
Không chỉ là hoạt động mua bán, hành trình của những cành đào từ rừng về phố đã vẽ nên một bức tranh giao thoa văn hóa giữa miền ngược và miền xuôi.
Những gốc đào đá kiên cường giữa mây núi Sa Pa nở rực sắc hồng báo hiệu một mùa xuân mới Bính Ngọ đã rất gần, mang theo hy vọng về một năm mới ấm no, thịnh vượng cho cả người trồng hoa vùng cao lẫn người chơi hoa nơi phố thị.
HUY AN - TUẤN ANH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/cho-hoa-dao-noi-suon-deo-o-quy-ho-202829.html