Chợ Phan Rí Cửa luôn có nhiều hải sản tươi ngon được đánh bắt trong ngày
Chợ Phan Rí Cửa được xây dựng năm 1958, ban đầu mang tên Chi Lăng, sau đó đổi thành chợ Phan Rí Cửa. Khi mới hình thành, chợ chỉ có một nhà lồng chính bán quần áo, vải vóc, xung quanh là các sạp gỗ bán rau củ, trầu cau, thịt cá. Năm 1959, chợ xây thêm 2 dãy ki ốt và khu chợ cá. Đến năm 2016, do quá tải, chợ được mở rộng, khu hải sản chuyển về khu bến xe cũ, giáp 2 đường Lý Thường Kiệt và Quang Trung.
Đây là tuyến đường mà nhiều tour du lịch đi qua khi tham quan chùa Cổ Thạch, bãi đá 7 Màu. Cuối tuần, khu vực quanh chợ thường đông xe khách dừng để du khách mua hải sản làm quà. Dù chợ còn nhỏ và chưa khang trang, nhưng nhờ có cảng biển và ngư trường rộng, chợ Phan Rí Cửa luôn phong phú nguồn hải sản tươi ngon.
Ông Võ Mao - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Phan Rí Cửa, là ngư dân lão làng ở làng biển này cho biết: “Cảng Phan Rí Cửa nằm ở nơi giao thoa giữa sông và biển, tạo vùng nước lợ giàu phù sa, giúp các loại hải sản như: tôm, cua, ghẹ, ốc và cá phát triển nhanh, thịt chắc và ngọt. Khác với những vùng biển lớn như: Nha Trang hay Phú Quốc, Phan Rí Cửa vẫn giữ được nét hoang sơ, ít tác động công nghiệp, nên hải sản sạch và giàu khoáng chất tự nhiên. Ngư dân chủ yếu đánh bắt trong ngày bằng nghề lưới rê, rẫy mê nên hải sản vừa cập bờ đã được chuyển ngay đến chợ, luôn tươi ngon. Đặc biệt, mực ống Phan Rí Cửa nổi tiếng khắp tỉnh, nhất là mực một nắng - phơi dưới nắng gió đặc trưng, dai ngọt và đậm đà, khiến ai ăn một lần cũng khó quên”.
Lời giải thích ấy của ông Mao đủ để mọi người hiểu tại sao từng đoàn xe chở khách tham quan qua đây đều dừng lại như một điểm đến thú vị trên hành trình khám phá du lịch tâm linh, tín ngưỡng. Bà Nguyễn Thị Bé - tiểu thương trong chợ Phan Rí Cửa cho biết thêm: “Mỗi sáng khoảng 8 - 9 giờ, những mẻ cá tươi được đưa về chợ Phan Rí Cửa. Vùng biển này phong phú hải sản như: cá liệt, cá cơm, cá mó, bạc má, nục, cá cam, cá thu, mực, cua, ghẹ… Không thiếu loại nào, nhưng độ tươi, ngọt và dai thì khó nơi nào sánh được. Nhiều du khách ăn thử rồi đặt mua gửi xe vào tận nơi. Cuối tuần, chợ càng nhộn nhịp, mỗi du khách thường mua 5 - 10 kg cá về dùng và làm quà”.
Sau sáp nhập, Phan Rí Cửa là xã đông dân nhất tỉnh Lâm Đồng. Dù có ngư trường rộng và tiềm năng du lịch lớn, làng chài này vẫn chưa được đầu tư tương xứng. Gần đây, cùng với sự phát triển du lịch ở Liên Hương và Hòa Thắng, chợ Phan Rí Cửa - chợ trung tâm của địa phương ngày càng trở thành điểm mua sắm hải sản hấp dẫn, thu hút cả người dân và du khách. Đây là nơi du khách có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm đặc sản địa phương, từ hải sản tươi sống đến hải sản khô… Vì vậy, chính quyền địa phương cần sớm quy hoạch, nâng cấp chợ Phan Rí Cửa khang trang và sạch đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch. Khi được đầu tư xứng tầm, nơi đây sẽ trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Trắng - Liên Hương, góp thêm một “sản phẩm” đặc sắc cho du lịch Lâm Đồng biển xanh.
Hi vọng trong tương lai không xa, chợ Phan Rí Cửa sẽ là điểm đến trải nghiệm thú vị cho du khách, không chỉ đến để mua hải sản, mà còn giúp du khách khám phá đời sống của người dân miền biển và thưởng thức ẩm thực địa phương.
Minh Vân .