Trong Ngày hội Đại đoàn kết, chợ quê giữa phố thị bỗng dâng lên cảm giác ấm áp - một khoảnh khắc nhắc nhớ sự mộc mạc và tình gắn bó của cộng đồng.
Những rổ trứng giản dị gợi nên cảm giác thân quen, như mang chút tinh khôi của quê nhà về với Ngày hội Đại đoàn kết nơi phố thị.
Ngô, khoai, sắn, kẹo lạc, kẹo dồi do các cô giáo chuẩn bị không chỉ là món quà quê mộc mạc mà còn chứa đựng tình yêu, sự tận tâm và tinh thần gắn kết cộng đồng trong Ngày hội Đại đoàn kết.
Gian hàng bánh tẻ, bánh nếp ấm áp như lời nhắn gửi của quê hương giữa phố thị, khiến mỗi bước chân trong Ngày hội Đại đoàn kết trở nên gần gũi và thân thương hơn.
Những chiếc bánh rán, bánh su sê mang hương vị quê nhà, lan tỏa niềm vui giản dị và ấm áp, nối tiếp cảm xúc trong Ngày hội Đại đoàn kết.
Bánh cốm và các sản phẩm từ cốm xanh mướt như một mảnh hồn làng quê được đưa về giữa phố.
Gian hàng ẩm thực miền Tây mang hương vị sông nước vào phố, góp thêm sắc màu đa dạng và niềm vui chung cho Ngày hội Đại đoàn kết.
Gian chợ quê với bánh giò Hà thành, xôi và bánh khúc Phú Thượng đặc trưng của địa phương.
Gian hàng với các món ăn dân gian thưởng thức trên những chiếc chõng tre, mang hương vị quê nhà và niềm vui ấm áp đến Ngày hội Đại đoàn kết.
Tại “Chợ quê”, các em nhỏ say mê trải nghiệm tô tượng, niềm vui hồn nhiên của trẻ hòa cùng không khí ấm áp, thân thương của phiên chợ giữa phố.
Những con tò he đầy màu sắc khiến mọi người thích thú, mang niềm vui hồn nhiên và vẻ đẹp văn hóa truyền thống.
Các thành viên tới dự trong nhiều trang phục dân tộc tươi cười chụp ảnh lưu niệm, khoảnh khắc toát lên vẻ đẹp văn hóa đa dạng và tình gắn kết cộng đồng.
"Chợ quê trong phố" để lại dư âm ấm áp về sự mộc mạc, thân quen và tinh thần gắn kết cộng đồng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phan Anh