Choáng ngợp với sân khấu nghệ thuật của đêm hội Halloween Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Choáng ngợp với sân khấu nghệ thuật của đêm hội Halloween Học viện Báo chí và Tuyên truyền
6 giờ trướcBài gốc
Đêm hội Halloween vốn là niềm tự hào của sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xuyên suốt 20 năm tổ chức, sự kiện vẫn giữ vững tinh thần lan tỏa giá trị sống tích cực thông qua lăng kính nghệ thuật của người trẻ.
Năm nay, chương trình đón chào tuổi 21 với tên gọi Halloween 2025: Ouroboros. Biểu tượng Ouroboros (Rắn tự ăn đuôi) vốn tượng trưng cho vòng tuần hoàn tái sinh bất tận. Từ ý nghĩa gốc, Ban Tổ chức ví hình ảnh “Rắn nuốt đuôi mình” với quá trình sa ngã của con người khi để lòng đố kỵ chi phối. Từ đây, chương trình mong muốn khán giả đón nhận và sửa chữa sai lầm.
Đêm nhạc hội diễn ra với sự góp mặt của cán bộ giảng viên khoa Quan hệ quốc tế, các nhà tài trợ, các đơn vị báo chí cùng đông đảo sinh viên trên địa bàn Thủ đô. PGS. TS Nguyễn Ngọc Oanh - Trưởng khoa Quan hệ quốc tế bày tỏ niềm tự hào đối với sự kiện thường niên của khoa: “Halloween lần thứ 21 chứng tỏ nỗ lực gìn giữ, phát triển lễ hội của thầy và trò khoa Quan hệ quốc tế trong suốt nhiều năm qua. Chương trình không chỉ thể hiện niềm đam mê của các em đối với sự kiện thường niên của khoa, mà còn giúp các em rèn luyện các kỹ năng mềm. Đây là những điều vô cùng đáng quý”.
Chia sẻ của PGS. TS Nguyễn Ngọc Oanh là niềm động lực to lớn giúp các bạn sinh viên thêm phần nỗ lực gìn giữ và phát triển sự kiện “thương hiệu” của khoa.
Sự đan xen linh hoạt giữa kịch nói và âm nhạc là điểm nhấn làm nên sức hút của sự kiện Halloween. Các tiết mục được đầu tư chỉn chu từ âm thanh đến hình ảnh, giúp cảm xúc người xem được dẫn dắt tự nhiên, đồng thời khắc họa rõ nét hơn thông điệp mà vở kịch muốn truyền tải.
Nỗ lực ấy tiếp tục được thể hiện qua chương trình năm nay với vở kịch “Huyết Trảo” cùng các tiết mục âm nhạc đan xen. “Huyết Trảo” kể câu chuyện về lòng đố kỵ. Tại đây, mâu thuẫn giữa người coi nghệ thuật là niềm đam mê và kẻ mượn nghệ thuật làm “bàn đạp” danh vọng được đẩy lên cao trào. Từ đó, tác phẩm mở ra những suy ngẫm về ranh giới giữa khát vọng thành công và lòng đố kỵ.
Hồng Điệp và Trân Đài chỉ trích quan điểm làm nghề của nhau, dẫn đến nhiều bi kịch sau này.
Sự chuyển tiếp trạng thái cảm xúc đột ngột từ ca khúc “Nắng bên đời” và “Dối” đóng vai trò tái hiện sự sụp đổ của Hồng Điệp khi đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Cốt truyện xoay quanh hành trình của Hồng Điệp, một ca nữ dần bị cuốn vào vòng xoáy ganh ghét trước thành công của đồng nghiệp Trân Đài. Từ một nghệ sĩ tài năng, yêu nghệ thuật, cô đánh mất bản thân trong khát khao hào quang, danh vọng. Tưởng như mọi bi kịch khép lại khi Điệp ra tay với những kẻ đã đẩy cô vào con đường tội lỗi, song, Điệp quay trở lại điểm khởi đầu, nơi lòng tham và sự đố kỵ tiếp tục chi phối cô.
“Bộ móng đỏ” đại diện cho lòng đố kỵ, khát khao hào quang. Bộ móng trên tay Hồng Điệp xuất hiện đến cuối vở kịch, cho thấy cô vẫn chưa thoát khỏi vòng lặp ganh ghét.
Ngoài ra, sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời Phùng Khánh Linh, LEZII và nghệ sĩ xiếc Minh Đức đã góp phần làm nên thành công của đêm hội. Bạn Yến Thanh (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 liên tiếp mình tham gia đêm hội Halloween. Chương trình không chỉ đem đến niềm vui mà còn để lại ấn tượng bằng những thông điệp nhân văn và góc nhìn nghệ thuật độc đáo. Đây là một trải nghiệm khiến mình suy ngẫm rất nhiều”.
Nghệ sĩ xiếc Minh Đức cùng “hai bạn diễn đặc biệt” gây hứng thú cho người xem.
Khán giả mãn nhãn với màn trình diễn kết thúc đêm hội của hai nghệ sĩ khách mời Phùng Khánh Linh và LEZII.
Đêm hội 31/10 đã khép lại hành trình đáng nhớ của Halloween 2025: Ouroboros với nhiều cung bậc cảm xúc. Thành công của sự kiện năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho người xem vào các mùa sắp tới.
Nguyễn Phượng
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/choang-ngop-voi-san-khau-nghe-thuat-cua-dem-hoi-halloween-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-333317.html