Này mấy anh có vợ có người yêu, chậu có bông rồi thì đừng nhìn ngó sang chỗ khác nhé.
Từ đầu năm đến giờ tôi gặp toàn mấy vụ khó hiểu, lấn cấn mọi người ạ. Tôi là nữ, năm nay 26 tuổi, nhân viên văn phòng. Vì đặc thù công việc nên tôi hay phải đi công tác, ngày nghỉ chỉ tranh thủ đi chơi nên cũng chưa yêu đương gì.
Mối quan hệ đồng nghiệp ở công ty tôi cũng tốt. Công ty toàn người trẻ, năng động, hòa đồng. Cũng chính cái sự thoải mái, hòa đồng ấy mà tôi rơi vào tình huống khó xử.
Chồng của chị đồng nghiệp chơi thân với tôi thích tôi. Khoảnh khắc nhận được lời bày tỏ đó, tôi sững người, cũng không biết bản thân đã làm gì khiến người ta như vậy.
Anh ta chỉ gặp tôi đúng một lần duy nhất vào buổi party cuối năm vừa rồi của công ty. Trong khi chị tôi xinh đẹp, hiền lành, học thức, chị là mẫu hình lý tưởng của tất cả các anh trong công ty. Vợ chồng chị lúc nào cũng tình cảm, anh chồng còn nổi tiếng chiều vợ.
Tôi chẳng cần biết là nhất thời say nắng hay chơi bời, tôi chỉ từ chối thẳng rồi block anh ta, đỡ phiền.
Còn một người nữa, có người yêu nhiều năm, công khai ảnh người yêu, lúc nào cũng tình cảm.
Tôi gặp anh ta qua công việc. Vì biết anh ta có người yêu rồi nên tôi cũng thoải mái, vốn dĩ những người đã có người yêu thì sẽ không có khả năng phát triển mối quan hệ, nên tôi không cần phải suy nghĩ gì cả.
Những hành động, sự quan tâm của anh ta, tôi cũng mặc nhiên coi đó là hành động của một người đàn ông ga lăng.
Hóa ra, tôi nhầm. Anh ta cũng nói anh ta thích tôi. Sau khi gặp hai người này, thế giới quan của tôi được mở rộng không ít. Nếu đã có một nửa của mình rồi thì các anh làm ơn, chung thủy là sự tự giác, sống có trách nhiệm với bản thân mình đi.
Yêu chung người đàn ông với người khác, tôi xin kiếu. Đừng vì dăm ba cái cảm xúc chẳng ra sao của các anh mà làm khổ bao người phụ nữ.
Hồng Hoa