Ngày 3/3, Paul bất ngờ lên cơn co giật khi đang ở nhà cùng vợ và các con tại Devon. Nửa người bên phải của anh bỗng tê liệt, khiến vợ anh – chị Tiff lo lắng tưởng chồng bị đột quỵ.
“Có lúc tôi nghĩ mình đã mất anh, các con thì hoảng loạn khi chứng kiến cảnh đó”, Tiff kể lại.
Paul lập tức được đưa đến Bệnh viện Derriford. Kết quả chụp chiếu cho thấy trong não anh có một khối u thần kinh đệm ác tính hiếm gặp, kích thước khoảng 4 cm. Các bác sĩ đề nghị phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Trong ca phẫu thuật mở sọ kéo dài 5 tiếng, các bác sĩ tại Bệnh viện Derriford, Plymouth (Anh) đã loại bỏ 98% khối u trong não của Paul Welsh-Dalton, 44 tuổi. Điều đặc biệt, Paul vẫn tỉnh táo và còn chơi guitar ngay trên bàn mổ để hỗ trợ bác sĩ theo dõi hoạt động não.
Ngày 28/3, Paul bước vào ca mổ đặc biệt với phương pháp “mổ tỉnh”, tức bệnh nhân được gây mê mở hộp sọ, sau đó tỉnh lại để bác sĩ kiểm tra trực tiếp các chức năng vận động và ngôn ngữ trong quá trình loại bỏ khối u.
Trong phòng mổ, Paul ôm cây đàn guitar gắn bó với mình suốt 30 năm qua và chơi ba ca khúc: Good Riddance (Time Of Your Life) của Green Day, Tribute của Tenacious D và Wonderwall của Oasis. Những giai điệu quen thuộc không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh mà còn là “chỉ báo sống” để các bác sĩ nhận biết liệu thao tác phẫu thuật có ảnh hưởng đến khả năng vận động, ngôn ngữ hay không.
“Chơi guitar trong lúc mổ não là trải nghiệm siêu thực, tôi chưa từng tưởng tượng ra điều đó”, Paul chia sẻ.
Cuộc chiến sau ca mổ
Ca mổ kéo dài năm tiếng đã loại bỏ được 98% khối u. Hai tuần sau, kết quả sinh thiết xác nhận Paul mắc u thần kinh đệm độ 3 – một bệnh lý ác tính và được xếp vào nhóm giai đoạn muộn.
Sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, Paul vẫn phải tiếp tục hóa trị trong 9 tháng. Những đứa con là nguồn động lực để anh chiến đấu với bệnh tật - Ảnh: SWNS
Kể từ đó, Paul trải qua hơn sáu tuần xạ trị và chuẩn bị bước vào chín tháng hóa trị từ tháng 10. Dù tiên lượng không thuận lợi, gia đình vẫn nắm lấy hy vọng.
“Kết thúc không có nghĩa là ngày mai”, Tiff nói, khẳng định vợ chồng chị sẽ trân trọng từng ngày còn lại bên nhau cùng năm người con Max (14 tuổi), Gracie (13 tuổi), Maddie (12 tuổi), Finnley (10 tuổi) và Colby (3 tuổi).
Theo các bác sĩ, phương pháp mổ tỉnh giúp đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân khi loại bỏ khối u ở những vùng não quan trọng. Việc Paul chơi guitar trong lúc phẫu thuật càng làm rõ giá trị của kỹ thuật này, bởi mỗi giai điệu vang lên là minh chứng não bộ của anh vẫn duy trì chức năng bình thường.
Câu chuyện của Paul không chỉ gây chú ý ở Anh mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nó trở thành nguồn cảm hứng về sự dũng cảm, tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống, ngay cả khi đối diện bệnh tật hiểm nghèo.
T. Linh (Theo NYpost)