Trong làng giải trí, không ít ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng rồi phải rút lui khi biến cố đời tư ập đến. Ánh hào quang sân khấu nhanh chóng nhường chỗ cho những tháng ngày trầm lặng, nhiều người lựa chọn sống kín tiếng, tránh xa ồn ào thị phi. Điển hình là trường hợp của một nữ diễn viên 8X đình đám một thời nhưng nay gần như rời khỏi showbiz sau khi chồng vướng tù tội.
Nữ diễn viên đình đám một thời nay gần như ở ẩn vì chồng vướng tù tội. (Ảnh Sohu)
Cụ thể, mới đây, tờ QQ đưa tin nữ diễn viên vừa bán căn biệt thự hạng sang trị giá khoảng 80 triệu TWD (gần 69 tỷ đồng) thuộc sở hữu riêng của mình. Đây là tài sản hiếm hoi còn lại của mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau biến cố gia đình. Theo nguồn tin trong giới, người đẹp buộc phải bán nhà để có tiền trang trải chi phí cho hai con sang Mỹ du học.
Sau khi chồng là tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt và kết án tù, An Dĩ Hiên mong muốn con cái được sống trong môi trường yên bình, tránh xa những ồn ào và sự soi mói của dư luận. Cô đã chọn trường quốc tế tại Mỹ với học phí lên đến 900.000 TWD/năm (khoảng 780 triệu đồng) cho hai con.
Gần đây, truyền thông đưa tin An Dĩ Hiên bán biệt thự 69 tỷ để có tiền nuôi con. (Ảnh Sohu)
Trước đó, vào tháng 6, nữ diễn viên từng bị truyền thông phát hiện nộp đơn xin rút tiền từ tài khoản tiết kiệm trị giá 50 triệu HKD (hơn 162 tỷ đồng) đứng tên chồng.
Tuy nhiên, yêu cầu này bị ngân hàng từ chối do cô không có giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hoặc ủy quyền hợp pháp từ Trần Vinh Luyện. Hơn nữa, số tiền trên thuộc diện tài sản bị đóng băng vì chồng cô vướng cáo buộc rửa tiền.
Không chỉ không lấy được tiền, An Dĩ Hiên còn phải chi 1,6 triệu TWD (gần 1,4 tỷ đồng) để trả án phí sau khi đơn kiện ngân hàng bị bác. Biến cố liên tiếp khiến nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn tài chính. Cô bị showbiz quay lưng, đối tác ngại hợp tác, khán giả tẩy chay, trong khi gia đình chồng không hỗ trợ, còn chủ nợ liên tục đòi tiền.
Từng là minh tinh hạng A được săn đón, An Dĩ Hiên nay phải sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện nơi công cộng và luôn che giấu danh tính. Nhan sắc của cô cũng sa sút rõ rệt sau thời gian dài chịu áp lực tâm lý và tài chính.
Hình ảnh gần đây của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng trông cô xuống sắc. (Ảnh Weibo)
An Dĩ Hiên kết hôn với tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện năm 2017. Thời điểm đó, ông xã cô sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1 tỷ USD (tương đương 25.400 tỷ đồng).
Nữ diễn viên từng có cuộc sống xa hoa, thường xuyên tổ chức tiệc tùng sang trọng và khoe hình ảnh hạnh phúc bên chồng con. Tuy nhiên, vào tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền, điều hành sòng bạc trái phép và cầm đầu tổ chức tội phạm.
Đến tháng 4/2023, ông bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh khác nhau và bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Việc chồng vướng vòng lao lý khiến toàn bộ tài sản bị phong tỏa, kéo theo sự sụp đổ của An Dĩ Hiên cả về tinh thần lẫn vật chất.
Theo tiết lộ từ bạn bè, nữ diễn viên từng “lấy nước mắt rửa mặt” sau khi chồng bị bắt. Áp lực dư luận, trách nhiệm với con nhỏ và người thân khiến cô suy sụp, sức khỏe giảm sút, bệnh tim bẩm sinh tái phát.
Trước làn sóng chỉ trích và nghi ngờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh phi pháp của chồng, An Dĩ Hiên chọn cách rút khỏi giới giải trí. Cô xóa toàn bộ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân suốt ba năm qua, không xuất hiện tại tòa hay đi thăm nuôi chồng. Từ năm 2023, nữ diễn viên đã đưa con về sống cùng nhà mẹ ruột và cắt đứt liên hệ với nhà chồng.
An Dĩ Hiên và chồng đại gia. (Ảnh Sohu)
An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là “công chúa showbiz” với nhan sắc quyến rũ và diễn xuất tự nhiên. Cô nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký hay Độc Cô Thiên Hạ. Tuy nhiên, sau loạt biến cố, nữ diễn viên hiện sống lặng lẽ, khép kín, xa rời ánh hào quang mà cô từng có.
Minh Huy