Chồng bỏ theo nhân tình lúc vợ mang thai, ngày vượt cạn anh trở về với một thứ khiến tôi chết lặng

Chồng bỏ theo nhân tình lúc vợ mang thai, ngày vượt cạn anh trở về với một thứ khiến tôi chết lặng
6 giờ trướcBài gốc
Tôi và anh cùng sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên bình. Chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Sau này, khi cả hai cùng lên thành phố học đại học, chúng tôi mới bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định kết hôn. Những ngày đầu lập nghiệp, hai vợ chồng đã trải qua không ít khó khăn. Tôi nhớ có lần phải đi rửa bát thuê, còn anh thì đi bốc vác ở ga tàu để kiếm sống.
2 vợ chồng tôi vất vả những ngày đâùlập nghiệp.
Nhưng may mắn thay, chồng tôi là người thông minh và chăm chỉ. Đêm về, anh còn tranh thủ làm thêm công việc khác. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của chồng, hai năm sau, gia đình tôimở được một xưởng in nhỏ.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, xưởng in ngày nào giờ đã phát triển thành nhiều chi nhánh. Chồng tôi chỉ đứng ra quản lý, còn lại các công việc đều do cấp dưới đảm nhận. Thời gian đầu mới mở công ty, tôi làm kế toán, nhưng hai vợ chồng cũng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn do vấn đề điều hành công việc. Sau này, khi sinh con, tôi quyết định ở nhà toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cho tốt, trở thành hậu phương vững chắc cho anh.
Những tưởng hạnh phúc gia đình sẽ mãi bền vững, nhưng thực tế lại không như tôi mong đợi. Khi tôi mang thai đứa con thứ hai, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh thường xuyên vắng nhà, viện lý do công việc bận rộn.
Một tối nọ, khi anh về muộn, tôi quyết định đối chất với anh:"Anh, dạo này anh đi đâu mà về muộn suốt vậy?”.
- "Công việc nhiều lắm, em đừng hỏi nhiều. Anh mệt rồi”.Chồng tôi trả lời một cách lạnh lùng.
Những lời nói dối vô tình của chồng ngày càng nhiều, khiến tôi nghi ngờ và lo lắng. Một ngày, tôi phát hiện ra sự thật đau lòng: anh có nhân tình. Tôi không một lời oán trách, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Mang bầu những tháng cuối, tôi phải tự mình lo toan tất cả. Không có sự chia sẻ, không có ai bên cạnh, chỉ có tôi và đứa con trong bụng.
Ngày tôi trở dạ, chồng cũng không có mặt. Tôi một mình vào bệnh viện, trải qua những cơn đau đớn để sinh con. Khi đứa trẻ chào đời, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao, dù không có anh bên cạnh. Bà ngoại phải lặn lội từ quê lên chăm sóc tôi và cháu ngoại.
Ngày xuất viện về nhà, chồng tôi bất ngờ xuất hiện. Trên tay anh cầm một cuốn sổ tiết kiệm, đưa cho tôi và nói: "Anh biết anh đã sai, anh xin lỗi. Anh muốn bù đắp cho em và con. Đây là cuốn sổ tiết kiệm, anh đã để dành suốt thời gian qua”.
Ngày xuất viện về nhà, chồng tôi bất ngờ xuất hiện.
Tôi nhìn cuốn sổ tiết kiệm trong tay anh, nhưng lòng tôi đã lạnh lẽo từ lâu. Tôi không thèm nhìn mặt anh, chỉ ôm con bước qua anh, đi thẳng vào nhà.
-"Anh nghĩ tiền có thể bù đắp được tất cả sao? Anh đã bỏ rơi mẹ con em khi em cần anh nhất”,tôi hét lên trong đau đớn.
-"Xin em, đừng như vậy. Anh sẽ làm tất cả để em tha thứ”,chồng tôi vẫn kiên định thuyết phục vợ.
-"Đừng cố gắng nữa, anh đã mất hết cơ hội rồi. Chúng tôi không cần anh trong cuộc sống này. Hãy sống tốt phần đời còn lại của anh, nhưng đừng mong chờ gì từ chúng tôi”.Tôi đáp lại một cách lạnh lùng.
Anh lặng lẽ đứng đó, đôi mắt tràn ngập sự hối hận nhưng tôi đã quyết định. Tôi không thể quay lại, không thể tha thứ cho người đã phản bội tình yêu và lòng tin của mình. Tôi ôm con bước đi, cảm nhận được sức mạnh từ chính quyết định của mình. Cuộc sống mới của tôi và con sẽ không có chỗ cho quá khứ đau buồn ấy.
Cuộc sống của tôi và con giờ đây sẽ là một hành trình mới, không có chồng. Tôi đã học cách mạnh mẽ, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Những vết thương lòng rồi sẽ lành, và tôi tin rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn khi tôi và con cùng nhau bước đi.
Theo Thy Dung/Đời sống gia đình
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-bo-theo-nhan-tinh-luc-vo-mang-thai-ngay-vuot-can-anh-tro-ve-voi-mot-thu-khien-toi-chet-lang/20240922095623899