Hơn 5 năm đồng hành cùng vợ "chiến đấu" với căn bệnh suy thận, anh Nguyễn Trường Sa (SN 1989, quê Thái Bình) vẫn không khỏi xúc động khi kể về hoàn cảnh gia đình mình, nhất là lúc nhắc đến 2 đứa con thơ. Vợ anh, chị Đặng Thị Nho Nhung (SN 1992) đã ở giai đoạn cuối của bệnh, tính mạng ngày một mong manh.
Năm 2020, thấy trong người mệt mỏi, sụt cân bất thường, chị Nhung đến bệnh viện thăm khám thì bác sĩ kết luận bị suy thận giai đoạn 2. Chị phải ăn kiêng và uống thuốc, tái khám định kỳ để ngăn ngừa biến chứng sang giai đoạn nặng. Tuy nhiên trong thời gian chữa bệnh, chị Nhung lại mang bầu. Bởi vậy, suốt thai kỳ, chị không thể uống thuốc.
"Bác sĩ nói nếu quyết tâm sinh con thì bệnh sẽ trở nặng, chuyển sang giai đoạn cuối. Nhưng em không nhẫn tâm bỏ con", chị nức nở.
Căn bệnh suy thận đang đe dọa đến tính mạng chị Nhung. Ảnh: Phạm Bắc.
Ngày con chào đời, bệnh của chị Nhung cũng trở nặng. Thời điểm đó, sức khỏe của chị chưa suy kiệt nên bác sĩ đã tư vấn phương án lọc màng bụng để thay thế cho thận đa suy. Hàng ngày, chị vừa chăm con, vừa tự lọc cho mình 5 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 40 phút. Mặc dù được bảo hiểm hỗ trợ công cụ lọc nhưng tiền thuốc điều trị huyết áp, bổ máu và thuốc hạ acid uric gia đình phải tự mua. Trung bình chi phí tái khám, thuốc men cho chị Nhung lên tới gần 5 triệu đồng/tháng.
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình.
Trong khi đó, gia đình anh chị thuộc diện khó khăn ở địa phương. Ngôi nhà đang ở vốn của mẹ anh Sa, được hỗ trợ xây tình nghĩa. Chị Nhung chỉ làm nông, chồng sửa điện nước. Công việc không đều đặn, nguồn thu nhập bấp bênh, họ liên tục phải vay mượn để trang trải sinh hoạt.
Để duy trì sự sống lâu dài, chị Nhung cần phải được ghép thận
Từ ngày vợ phát bệnh, anh Sa phải lao động cật lực để kiếm tiền. Con lớn Nguyễn Đặng Đức Anh (10 tuổi) và con út Nguyễn Đặng Hải An phải gửi hai bên nội ngoại chăm sóc. Mới đây, do bệnh biến chứng nguy hiểm, chị Nhung phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sĩ cho biết phương án tốt nhất để kéo dài sự sống là ghép thận. Thế nhưng tiền thuốc hàng ngày còn phải vay mượn, anh Sa không biết làm cách nào có tiền lo cho vợ.
Thương vợ bệnh nặng nhưng anh Sa lại bất lực, không thể xoay xở kinh phí chữa bệnh.
Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Đặng Thị Nho Nhung (33 tuổi) được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, đang lọc màng bụng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng làm nghề tự do, nuôi 2 con nhỏ, ở cùng mẹ tuổi cao. Bệnh nhân sử dụng nhiều loại thuốc ngoài bảo hiểm tốn kém. Phương án điều trị duy trì sự sống là ghép thận có chi phí rất tốn kém. Gia đình bệnh nhân đang rất cần sự giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Trường Sa, thôn Luật Nội Tây, xóm 6, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, Thái Bình. SĐT: 0393343331
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.063 (chị Đặng Thị Nho Nhung)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch