Chồng chấn thương não, con bị tâm thần, người phụ nữ gồng gánh cả gia đình sau bão dữ

Chồng chấn thương não, con bị tâm thần, người phụ nữ gồng gánh cả gia đình sau bão dữ
5 giờ trướcBài gốc
Bà Nguyễn Thị Tuyết, không khỏi đau xót khi căn nhà bị tốc mái gần hết trong cơn lốc
Một mình chống đỡ giữa bốn bề khốn khó
Do ảnh hưởng của bão số 10, đặc biệt là trận lốc rạng sáng ngày 29/9, quét qua xã Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hồng Phong… tỉnh Ninh Bình vừa qua, để lại tang thương cho hàng trăm hộ dân. Nhà bà Nguyễn Thị Tuyết cũng nằm trong đường đi của cơn lốc, gió đã làm tốc mái ngôi nhà trên, làm sập hoàn toàn gian buồng.
Điều khiến bà Tuyết kiệt sức hơn cả chính là gánh nặng nuôi mẹ chồng già yếu, chồng bị tai nạn phải mổ não, con gái bị tâm thần phân liệt, tất cả đều đang trông cậy vào một mình bà, người phụ nữ bé nhỏ.
Ngồi giữa căn nhà ngổn ngang sau trận lốc kinh hoàng, bà Tuyết thở dài: "Gió mạnh quá, nhà cửa tan hoang hết. Tivi, tủ lạnh, tiền nong… đều mất hết. Người thì bị va đập, thâm tím toàn thân, nhưng tôi vẫn may mắn hơn hàng xóm vì còn giữ được mạng sống. Giờ chẳng còn gì, chỉ sống nhờ bà con quanh xóm đem cho mì tôm, gạo, quần áo để mặc".
Tai họa thiên nhiên ập xuống chỉ trong chốc lát, nhưng để đứng lên sau cú ngã ấy là cả một hành trình không hề đơn giản. Bởi lẽ, nhiều năm nay, gia đình bà Tuyết vốn đã phải sống trong cảnh túng thiếu. Chồng bà, sau một vụ tai nạn bất ngờ, bị chấn thương não nặng, mất khả năng lao động.
Bà Tuyết tuyệt vọng khi gian buồng sập hoàn toàn
Bà Tuyết có 3 người con, 2 gái và 1 trai. Cô con gái thứ hai lấy chồng xa, cuộc sống cũng không khấm khá nên việc giúp đỡ bố mẹ cũng được chăng hay chớ. Cậu con trai thì đi làm xa, lương ba cọc ba đồng. Còn cô con gái cả, lấy chồng ở làng bên nhưng mắc chứng tâm thần phân liệt, thường xuyên phải uống thuốc, không thể tự lo cho bản thân, lại về nhờ vả mẹ tiền thuốc thang. Mẹ chồng bà, năm nay đã 87 tuổi, lại đau yếu, cần người chăm sóc ngày đêm.
Trong căn nhà ấy, chỉ còn bà là lao động chính. Dù tuổi đã ngoài 60, sức khỏe ngày một yếu, bà vẫn phải xoay xở đủ nghề: đi làm thuê, làm khoán, cấy vài sào ruộng… để lo cho cả đại gia đình. Hai người con đi làm xa, cuộc sống chật vật, không có điều kiện giúp đỡ bố mẹ. Vậy nên, từ nhiều năm nay, bà trở thành trụ cột duy nhất cho cả gia đình, vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa làm con dâu hiếu thảo.
Theo chị Phạm Thị Hương, hàng xóm bà Tuyết chia sẻ: "Hoàn cảnh của bà Tuyết thật sự quá éo le. Chồng bệnh nặng, con gái tâm thần, mẹ chồng già yếu. Chị phải gồng gánh tất cả. Giờ thêm thiên tai khiến nhà cửa sập, thì đúng là tai họa chồng chất tai họa. Chúng tôi hàng xóm chỉ biết giúp được chút gạo, vài bộ quần áo, còn cái cần nhất là sự hỗ trợ dài hơi từ các cấp chính quyền và cộng đồng".
Giữ vững niềm tin trong giông bão
Điều khiến nhiều người khâm phục là dù gặp cảnh ngộ khốn khó, bà Tuyết vẫn giữ cho mình một tấm lòng nhường nhịn, nghĩ cho người khác. Dù đủ điều kiện, nhưng bà không xin vào diện hộ nghèo.
Ngôi nhà ngổn ngang sau cơn lốc
"Tôi nghĩ còn nhiều người khổ hơn, mình nhường cho họ", bà nói. Đó là một suy nghĩ hiếm thấy trong hoàn cảnh mà chỉ cần một tờ giấy chứng nhận hộ nghèo, gia đình bà có thể nhận được nhiều chính sách hỗ trợ.
Sau bão, chính quyền địa phương đã kịp thời đến ghi nhận thiệt hại, hỗ trợ bước đầu một số tiền từ các tổ chức từ thiện và mạnh thường quân. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi chỉ đủ giúp bà Tuyết và gia đình cầm cự trong những ngày đầu. "Nhà cửa sập thế này, khôi phục lại chắc phải lâu dài. Tôi chỉ mong sớm có mái nhà để mẹ già, chồng con không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất", bà trải lòng.
Nhìn mẹ chồng đã gần đất xa trời, chồng lặng lẽ ngồi một chỗ, con gái thỉnh thoảng lên cơn, bà Tuyết chỉ còn biết siết chặt đôi bàn tay đã chai sạn của mình. Hành trình phía trước của bà chắc chắn còn nhiều gian nan.
Nhưng điều khiến những người xung quanh xúc động là ở nơi người phụ nữ ấy vẫn le lói một niềm tin. Tin rằng rồi đây, sự sẻ chia của cộng đồng, sự quan tâm của chính quyền và tình người sẽ giúp bà và gia đình vượt qua biến cố.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, người phụ nữ nhỏ bé nhưng đang gồng gánh cả gia đình
Trong những ngày khốn khó, mỗi bát mì, mỗi bộ quần áo từ hàng xóm, mỗi lời động viên từ chính quyền địa phương đều trở thành điểm tựa để bà không gục ngã. Bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng, mình không chỉ sống cho bản thân, mà còn cho mẹ già, cho chồng, cho con gái đang yếu đuối nương tựa nơi mình.
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tuyết không chỉ là khốn khó của một gia đình riêng lẻ, mà là lát cắt phản ánh sự mong manh của cuộc sống trước thiên tai, bệnh tật. Ở tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi bên con cháu, bà vẫn phải oằn mình gánh cả một gia đình nhiều thế hệ.
Để một người phụ nữ không đơn độc chống chọi với bão giông, cần hơn hết là sự chung tay từ cộng đồng. Những đóng góp, dù nhỏ bé, cũng có thể giúp bà Tuyết có lại mái nhà, có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình đầy chông gai.
Trường Lê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/chong-chan-thuong-nao-con-bi-tam-than-nguoi-phu-nu-gong-ganh-ca-gia-dinh-sau-bao-du-20251008185127227.htm