Tháng 6/2023, khi đang là học sinh lớp 11 của trường THPT Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), cậu học trò Trương Huy Bách nhận chẩn đoán mắc bệnh Lơ-xê-mi cấp dòng tủy (một dạng ung thư máu) trong lần thăm khám tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Nhận tin mắc trọng bệnh, Bách rơi vào nỗi đau đớn và hoang mang tột độ. Ở tuổi 17, đó là cú sốc quá lớn với nam sinh. Nhưng nhờ tình yêu thương và sự động viên không ngừng từ gia đình, Bách đã can đảm bước vào hành trình điều trị đầy thử thách.
Trương Huy Bách cùng các bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. (Ảnh: Trần Chiến)
Gần một năm nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trải qua bốn đợt truyền hóa chất, Bách buộc phải bảo lưu kết quả học tập. Thế nhưng, ngay trên giường bệnh, nam sinh vẫn miệt mài ôn bài, không cho phép mình bỏ cuộc.
Bách chia sẻ, mỗi lần cầm bút giải đề, bản thân như được tiếp thêm năng lượng, tạm quên đi những cơn đau và mệt mỏi kéo dài sau mỗi lần hóa trị.
Đặc biệt, khi quay trở lại trường vào năm học 2024-2025, Bách đã nỗ lực không ngừng để bắt kịp chương trình học mới.
10X chia sẻ luôn tận dụng tối đa thời gian trên lớp, tập trung lắng nghe bài giảng và cố gắng ghi nhớ kiến thức ngay tại chỗ. Khi có thời gian, nam sinh chủ động nhờ thầy cô giảng giải thêm những nội dung chưa thật sự nắm vững.
Với môn Toán - môn học yêu thích nhất, Bách theo học các khóa trực tuyến để mở rộng và củng cố kiến thức. Với môn Vật lý và Hóa học, nam sinh hoàn toàn dựa vào việc học trên lớp kết hợp tự học tại nhà. Tinh thần chủ động và khả năng tự học tốt đã giúp Bách dần lấy lại nhịp học tập sau thời gian dài gián đoạn vì điều trị bệnh.
Trương Huy Bách được các y, bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu yêu mến vì sự chăm chỉ, ham học và nghị lực phi thường. (Ảnh: Trần Chiến)
Dù chỉ có 1 năm để làm quen với chương trình giáo dục phổ thông mới, Huy Bách vẫn đạt kết quả đầy ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với 9 điểm Toán; Vật lý 9,25 và Hóa học 9,75 và Văn 8 điểm. Tổng điểm khối A00 là 28 điểm. Với kết quả này, Bách trở thành Á khoa khối A00 trường THPT Phú Bình.
Cô Trần Linh, giáo viên trường THPT Phú Bình chia sẻ, Bách thi tốt nghiệp vào đúng năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nam sinh chỉ được tiếp cận chương trình này từ học kỳ II lớp 12, nhưng nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm, Bách bắt nhịp rất nhanh với khối lượng kiến thức hoàn toàn mới.
"Khi biết điểm thi, em nhắn tin cảm ơn tôi. Nhưng thực ra, người cần cảm ơn là tôi mới đúng. Cảm ơn những học trò như Bách - những người đã tiếp thêm ngọn lửa cho hành trình bền bỉ với nghề giáo. Cảm ơn vì em đã không bỏ cuộc, đã kiên cường đến tận cùng", cô Linh xúc động nói.
Th.S Phan Thị Thùy Trang, công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, ngay sau khi biết điểm thi, ngoài việc báo cho gia đình, Bách cũng chia sẻ kết quả với các y bác sĩ - những người luôn bên cạnh chăm sóc, động viên và tiếp thêm nghị lực cho em trong suốt hành trình điều trị.
"Bình thường người bệnh truyền hóa chất rất mệt mỏi, có nhiều người mệt đến mức không ăn uống được, nhưng riêng em Bách thì có thể sáng truyền hóa chất, tối đã thấy em ngồi dậy học bài rồi. Các y, bác sĩ của viện đều ấn tượng ở Bách bởi sự chăm chỉ, ham học vô cùng", Th.S Trang nói.
ThS. Phan Thị Thùy Trang tặng Bách bức tranh Vinh quy bái tổ để chúc mừng thành quả học tập. (Ảnh: Trần Chiến)
Với tổng điểm 28 khối A00, nam sinh bày tỏ nguyện vọng theo học ngành Sư phạm Toán tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
“Ước mơ của em là trở thành giáo viên dạy Toán. Em cảm thấy mình phù hợp với việc giảng dạy và mong muốn được nghiên cứu, học hỏi sâu hơn về Toán học”, Bách chia sẻ.
Câu chuyện vượt bệnh tật, chinh phục ước mơ của cậu học trò Trương Huy Bách khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của nhiều người. Không ít lời động viên, thán phục đã gửi tới nam sinh - người đã biến giường bệnh thành lớp học, và nghị lực thành nguồn cảm hứng cho bao người.
Kim Nhung - Như Loan