Chồng cũ gửi thiếu tiền chu cấp nuôi con, vợ mới của anh ta kiêu ngạo nói lý do khiến tôi mừng thầm

Chồng cũ gửi thiếu tiền chu cấp nuôi con, vợ mới của anh ta kiêu ngạo nói lý do khiến tôi mừng thầm
4 giờ trướcBài gốc
3 năm trước, lúc cầu hôn tôi, chồng cũ thề sống chết rằng dù thế giới có sụp đổ thì anh ta cũng sẽ giơ lưng ra đỡ cho tôi, không bao giờ để vợ phải buồn phải khổ. Ấy thế mà chỉ mấy tháng sau, đúng ngày tôi biết tin mình mang bầu thì chồng cũng tặng tôi một bất ngờ thú vị. Đó là bức ảnh ôm hôn "em gái mưa" ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ở quán cà phê mà chúng tôi từng hẹn hò nhiều lần.
Lần đó tôi cũng khóc lóc đánh ghen dữ dội lắm. Vừa kết hôn xong đã bị chồng cắm cho cái sừng to tướng thì ai mà chẳng phát điên! Đã vậy người bắt quả tang chồng tôi ngoại tình lại là bà chị chồng nữa chứ. Gia đình cứ phải gọi là bung bét hết lên.
Tôi viết sẵn cả chục cái đơn ly hôn bắt chồng ký vào. Thế nhưng trong lúc anh ta lì lợm không chịu ký, cũng không xin lỗi tôi câu nào, bố mẹ chồng lại đứng ra năn nỉ thay con trai, xin tôi cho chồng một cơ hội nữa.
Nghĩ con mình chưa chào đời đã vắng bố cũng tội nghiệp, tôi về ngoại một thời gian xong quay lại đồng ý tha thứ. Chồng tôi khi đó cũng phải trả giá cho hành vi phản bội của mình, vì tôi tức giận đăng bài tố ngoại tình nên anh ta bị đuổi việc. Anh ta rất bực bội khó chịu với tôi, nhưng vì sai không ai bênh nên đành im không dám gây sự.
Kể từ đó trở đi chúng tôi dần phai nhạt tình cảm, sống vì con chứ không còn chút yêu thương, tôn trọng nào nữa. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, con dâu. Nhưng cuộc sống hôn nhân thì không hạnh phúc.
Chịu đựng được đến lúc con trai 1 tuổi thì tôi quyết định buông tay. Ở bên người chồng vừa chai lì vừa phản bội trơ trẽn thì ai mà chịu đến cuối đời được. Chưa kể anh ta còn ăn vụng thêm 2-3 lần nữa, tôi chán đến mức chả thèm ghen.
Người phụ nữ gần nhất chồng cũ tôi cặp kè chính là người anh ta cưới làm vợ hai. Tôi cũng quen biết người này vì cô ta từng ở trong nhóm bạn thân của tôi. Loanh quanh lại bị bạn giật mất chồng, tôi cũng cay cú lắm chứ. Cơ mà thôi, tôi tin vào nhân quả, kiểu gì những kẻ ngoại tình cũng gặp báo ứng thôi.
Chỉ có điều báo ứng đến hơi nhanh khiến tôi bất ngờ. Chắc chính chồng cũ của tôi cũng không ngờ rằng, người mà anh ta nằng nặc đòi bỏ vợ để rước về, hóa ra lại là kẻ khiến anh ta tán gia bại sản đến nơi.
Chuyện là hàng tháng chồng cũ đều gửi cho tôi 6 triệu tiền chu cấp nuôi con theo thỏa thuận ly hôn. Lương anh ta hơn 30 triệu nên con số này chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên lúc tôi yêu cầu lấy 10 triệu, chính "tiểu tam" đã xen vào thao túng khiến anh ta quyết rút xuống chỉ còn 6 triệu đồng. Sợ cặp đôi mèo mả gà đồng ấy lật lọng nhiều lần nên tôi chốt luôn 6 triệu. Thà vậy còn hơn để con tôi không có xu nào mua bỉm sữa.
Tháng trước, tài khoản của tôi tự dưng được cộng hẳn 8 triệu, tôi có nhắn tin thắc mắc với chồng cũ nhưng anh ta chỉ nói rằng cứ cầm đi, không phải anh ta chuyển nhầm đâu. Đoán chắc công việc anh ta có lộc nên tôi cũng chả gặng hỏi thêm. Còn quan hệ gì nữa đâu mà đi sâu vào cuộc sống của nhau cơ chứ.
Có thêm chút tiền dư nên tháng rồi con tôi được sắm thêm ít đồ xịn với thuốc bổ. Thi thoảng nhìn con cười đùa tôi cũng thấy xót. Nó bé quá chưa hiểu gì cả, sau này chẳng biết nó có buồn vì thiếu cha từ nhỏ không?...
Hôm qua đến hạn chuyển tiền chu cấp tháng mới. Tôi quên bẵng đi không nhớ gì cả, đến tối muộn khi đang ru con ngủ thì lại thấy ting ting. Nhìn con số 4 triệu mà tôi ngạc nhiên, vội nhắn hỏi chồng cũ xem có nhầm lẫn gì không mà lại gửi thiếu.
Tưởng anh ta sẽ trình bày hoàn cảnh nói tôi cầm tạm cho anh ta nợ ít hôm, vì trước đây cũng có lần túng thiếu như vậy rồi. Ai dè người trả lời tôi lại là vợ hai của anh ta. Người đàn bà trơ trẽn này viết một dòng khiến tôi bật cười, nói tháng trước gửi thừa rồi nên tháng này “phải bớt đi cho cân”.
Đáng lẽ ra tôi phải tức giận mới đúng, nhưng đoạn chat sau đó khiến tôi mừng thầm trong bụng. Xem ra chồng cũ của tôi gặp phải "sư tử Hà Đông" đúng nghĩa rồi. Cô ta kiểm soát chi tiêu của anh ta rất chặt, lại còn giữ hết lương cơ. Tôi chả hỏi gì mà cô ta tự khai hết, còn đắc ý khoe như kiểu cô ta làm vậy là giỏi lắm, còn tôi ngày trước kém cỏi nên mới không quản được chồng.
Trước đây tôi để chồng tự do giữ tiền, hàng tháng chỉ lấy một khoản sinh hoạt phí và mua sắm linh tinh thôi. Tôi cũng đi làm nên có lương riêng, thích gì mua nấy, chẳng cần phải phụ thuộc vào chồng. Vợ dễ tính như thế không thích, lại mê cái đứa ghê gớm keo kiệt, chẳng chịu đi làm mà chỉ ở nhà ăn chơi. Giờ thì hay rồi, nó đè đầu cưỡi cổ cho đến tiền mình làm ra cũng không được tự quyết.
Tôi hí hửng cất điện thoại đi không thèm nói thêm câu nào với cô ta nữa. Miễn hàng tháng bên đó vẫn gửi tiền đúng như thỏa thuận là được, còn lại tôi cũng chả quan tâm!
Tiểu Ngạn
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/chong-cu-gui-thieu-tien-chu-cap-nuoi-con-vo-moi-cua-anh-ta-kieu-ngao-noi-ly-do-khien-toi-mung-tham-20250310204015593.htm