Năm 2011, Từ Hy Viên và thiếu gia Uông Tiểu Phi từng có đám cưới lãng mạn ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) chỉ sau thời gian ngắn hẹn hò. Ngày ấy, hôn lễ của hai người đã khiến công chúng trầm trồ vì độ xa hoa lộng lẫy, được gọi là đám cưới cổ tích. Và mới đây, Uông Tiểu Phi đã kết hôn lần hai cũng hoành tráng không kém lần đầu.
Uông Tiểu Phi đã kết hôn lần hai.
Trước ngày trọng đại vào 17/5, vợ chồng Uông Tiểu Phi và Mandy gặp vô số sóng gió khi các hình ảnh, tin tức trong quá khứ của Mandy bị tung lên mạng cho thấy cô từng sống buông thả. Việc Uông Tiểu Phi quyết định kết hôn chỉ ba tháng sau khi Từ Hy Viên qua đời cũng khiến anh nhận về nhiều chỉ trích, bị cho là lạnh lùng, vô tình. Có thời điểm, mạng xã hội còn rộ tin đồn rằng Uông Tiểu Phi từng cân nhắc hủy hôn vì không chấp nhận được quá khứ của vị hôn thê.
Cô dâu Mandy cầm hoa cưới vàng ròng, váy cưới đính kim cương.
Nhưng cuối cùng, hôn lễ của hai người vẫn diễn ra suôn sẻ ở một khách sạn có kiến trúc kiểu cổ điển ở Trung Quốc với giá mỗi bàn tiệc vào khoảng 36 triệu đồng. Không hổ danh là thiếu gia một tập đoàn giàu có, Uông Tiểu Phi không tiếc tiền để có đám cưới hoành tráng nhất có thể. Trong bộ ảnh cưới, cô dâu Mandy gây chú ý với bó hoa cưới chế tác từ vàng ròng, trâm cài lấp lánh và một bộ váy cưới đính kết tới 999 viên kim cương.
Hai vợ chồng trong đám cưới ngày 17/5.
Mẹ của Uông Tiểu Phi cũng khiến nhiều người choáng ngợp khi chuẩn bị sính lễ trị giá khoảng 24 tỷ đồng để đón con dâu mới. Bà còn tặng thêm cho hai vợ chồng một căn nhà tứ hợp viện - kiểu nhà truyền thống tại Bắc Kinh - có giá hơn 360 tỷ đồng, như một cách chứng minh gia đình hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân này, thay vì “ghét bỏ” như tin đồn lan truyền trên mạng.
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn