Người chồng bị cảnh sát bắt giữ sau khi tấn công vợ. Ảnh: Thethaiger
Vụ việc xảy ra tại tỉnh Sing Buri, Thái Lan, hôm 12/5, liên quan đến ngoại tình khiến dư luận bàng hoàng.
Trên tuyến đường cao tốc, một người đàn ông 62 tuổi bất ngờ dùng dao tấn công vợ, gây thương tích nặng. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ ghen tuông.
Cảnh sát cho biết ông Sak đã rượt đuổi vợ là cô Juthamas (50 tuổi), sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân.
Dù bị thương nghiêm trọng, cô Juthamas vẫn cố gắng lên xe máy để thoát thân. Ông Sak tiếp tục truy đuổi, mang theo con dao, rồi dẫn đến va chạm giữa 2 chiếc xe máy, khiến cả hai bị ngã ra đường.
Rất may, người dân sống gần khu vực đã kịp thời can thiệp, khống chế ông Sak và báo cho lực lượng chức năng.
Cảnh sát đồn Mueang Sing Buri nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ ông Sak.
Đội cứu hộ đã đưa cô Juthamas đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Ông Sak cũng bị một vết cắt sâu ở tay.
Được biết, cặp đôi đã kết hôn được 20 năm và có một người con. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai người sống xa nhau do công việc làm ăn. Ông Sak đi làm ăn xa tại tỉnh Chai Nat, còn cô Juthamas làm công nhân ở một nhà máy tại quê nhà Sing Buri.
Khi nghe con kể rằng vợ không còn giữ thói quen, giờ giấc về nhà như xưa, ông Sak tỏ ý nghi ngờ vợ ngoại tình.
Ông quyết định trở về nhà đột xuất để tìm hiểu sự thật. Ông Sak cho biết khi trở về nhà, ông phát hiện chuyện vợ ngoại tình. Một vài lần ông thấy vợ đi với nhân tình. Vì ghen tuông, ông đã lên kế hoạch tấn công vợ. Ông thừa nhận có uống rượu để "lấy can đảm" thực hiện hành vi này.
Hiện tình trạng sức khỏe của cô Juthamas vẫn chưa được công bố. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và chờ kết quả giám định thương tích để tiến hành khởi tố vụ án.
Hoàng Dung