Vợ chồng tôi ở với nhau đã 7 năm rồi. Chúng tôi cưới sớm, đẻ con sớm, và cũng tự lập sớm nữa. Ngần ấy năm cùng nhau vượt qua vô số thăng trầm sóng gió, ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc hòa hợp, nhà xe đủ đầy, con cái ngoan ngoãn.
Nhìn lại mọi thứ xung quanh, tôi thấy mình ở tuổi 32 cũng đủ đầy hơn mong đợi. Công việc của vợ chồng tôi không cần theo giờ giấc công sở, mỗi ngày chỉ làm 4-5 tiếng là đủ tiền chi tiêu. Thời gian còn lại chúng tôi dành hết cho tổ ấm nhỏ của mình. Đưa con đi chơi, tập thể thao cùng nhau, gặp gỡ bạn bè, trải nghiệm các lớp học kỹ năng, trồng cây cắm hoa... Chẳng ngày nào buồn chán vì lúc nào chúng tôi cũng có việc để làm với nhau.
Trong nhà tôi thì 2 vợ chồng có tiếng nói ngang nhau. Mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên tinh thần trao đổi công bằng. Tuy nhiên đôi lúc tôi vẫn để chồng thể hiện vai trò trụ cột gia đình, bởi chồng vui vẻ thì tôi cũng vui, mà anh ấy có thêm động lực để cố gắng làm tốt mọi thứ.
Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau thì gia đình ắt sẽ yên ấm. Trước đây chúng tôi cũng cãi nhau nhiều lắm, đơn ly hôn cả 2 cùng viết đầy ra, trong tủ vẫn còn giữ những lá đơn hài hước ấy. Tuy nhiên mỗi lần định buông tay thì chúng tôi lại tự tìm cớ gì đó để níu giữ đối phương. Khi thì vì con, khi thì vì tiền bạc vật chất, khi thì cần chỗ dựa tinh thần, không thì vì bố mẹ đôi bên. Nhiều lúc ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt nữa, nhưng không đứa nào ôm con bỏ nhà đi.
Cứ thế chúng tôi trưởng thành cùng nhau, chia ngọt sẻ bùi và dạy nhau những bài học quý giá. Thế nên bây giờ vợ chồng tôi mới hòa hợp như vậy, thấy những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong hôn nhân chẳng đáng để cãi nhau nữa. Tôi vẫn nhớ chồng từng thủ thỉ với mình rằng, trừ cái chết ra thì chuyện gì cũng giải quyết được. Câu ấy rất đúng, nên tôi ngày càng yêu thương trân trọng gia đình nhỏ của mình hơn. Có chồng có con, ắt bản thân có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi khó khăn thử thách.
Nắm tay nhau vượt qua 3 vạn 9 nghìn sóng gió rồi, nhưng đến hôm nay, kể từ lần cuối đòi bỏ nhau cách đây 5 năm, chồng tôi lại dám gân cổ lên kêu muốn ly thân với vợ!
Nguyên do thì nhảm nhí lắm mọi người ạ. Cả tuần nay thấy trên mạng xôn xao vụ tình tay bốn tay năm của một anh chàng streamer tên Viruss gì đó với mấy cô gái trẻ. Chồng tôi rảnh rỗi không có gì làm, tối đến vợ bận dạy con học bài thì anh ấy rung đùi xem điện thoại. Dù ngồi ở 2 phòng khác nhau nhưng tôi vẫn nghe tiếng livestream phát ra ồn ào. Tôi nhắc chồng giảm âm lượng đi thì anh ấy quay sang cười ầm ĩ, cứ một chốc lại bò lăn ra cười khiến tôi phát bực.
Có hôm tò mò nên tôi cũng ngó vào màn hình của chồng xem thứ gì khiến anh ấy cười nhiều như vậy. Chỉ thấy một chàng trai làm chủ phòng live, nhưng chồng tôi cứ mở bình luận lên xem rồi nói toàn thứ tôi không hiểu. Đại loại là cậu chủ phòng live kia rất nổi tiếng trên mạng, bị bóc phốt yêu đương lăng nhăng với nhiều bạn gái một lúc, trong đó có một cô là ca sĩ. Chồng tôi cười bảo cô ca sĩ trẻ ấy làm hẳn một bài hát để chửi khéo chàng trai kia, hiện giờ đang hot rần rần trên mạng.
Tôi chỉ có thú vui duy nhất là chơi game bắn trứng khủng long thôi, chứ mấy cái drama tào lao của thiên hạ tôi chả quan tâm. Dù gì cũng làm mẹ trẻ con rồi, rảnh rỗi thì tôi xem phim chứ không thích hóng phốt. Thế mà chồng tôi lại rất ham hố xem livestream, bảo rằng cậu Viruss kia hội 9X ai cũng biết, anh ấy cũng thích coi video của cậu ta nên mới theo dõi vụ "bùng binh tình cảm" này. Tối nào chồng cũng mở livestream lên, tôi nghe nhiều đến phát nản, phải kéo con lên tận tầng 3 để học bài, tránh cho con phải nghe những phát ngôn không hay của người lớn.
Tôi kệ cho chồng xem livestream là thoải mái lắm rồi, nhưng không ngờ hôm nay vì vụ đó mà chúng tôi cãi nhau. Nguyên do lúc đi cà phê buổi tối với đám bạn, một đứa huých vai hỏi chồng tôi hôm trước nạp tiền vào ủng hộ livestream của Viruss xong có hỏi được cái gì hay ho không. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao phải nạp tiền ủng hộ người ta phát live, lũ bạn cười phá lên chê tôi "nhà quê". Hóa ra cậu Viruss kia để chế độ nạp hơn trăm nghìn vào thì mới bình luận được trên kênh live, chồng tôi thích thú muốn vào bình luận trêu chọc nên mới bỏ tiền ra để "khẩu nghiệp"!
Vừa sốc vừa bực, tôi bảo chồng bị điên hay sao mà làm trò kì cục như thế. Tiền nạp vô bổ, thà đưa tôi đi chợ mua đồ ăn cho các con còn hơn. Chồng gạt đi bảo có hơn trăm nghìn chẳng đáng bao nhiêu, tôi thích thì anh ấy cho hẳn 500 nghìn để đỡ lèo nhèo.
Vì muốn giữ thể diện cho chồng nên tôi nhịn. Đến lúc về nhà thì tôi mới nói chồng không được lãng phí tiền kiểu đó. Bỏ tiền ra chửi người ta cũng chẳng hay ho gì, có xấu xa tệ hại đến đâu thì cũng không ảnh hưởng đến nhà mình, cứ hóng bình thường thôi là được. Chồng tôi không nghe, còn cố ý khiêu khích tôi bằng cách khoe tối nay nạp tiền vào để cà khịa trên livestream tiếp.
Loanh quanh một hồi cáu quá chồng tôi mới quát bảo vợ im, rồi dọa nói thêm nữa thì... ly thân. Tôi ném luôn gối của anh ấy ra ngoài, kêu giỏi thì ngủ một mình ở phòng khách, còn tôi khóa luôn cửa cho đỡ ngứa mắt. Có nhà ai lục đục vì cái livestream vớ vẩn như vậy không cơ chứ?!?
Tiểu Ngạn