Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và đang phải đi thuê nhà. Cả hai vợ chồng thu nhập khá nên chúng tôi hy vọng sẽ sớm mua được căn chung cư để an cư lập nghiệp. Hiện tại, hai vợ chồng tiết kiệm được một khoản hơn 2 tỷ nhưng chưa muốn mua bây giờ vì sẽ phải vay mượn khá nhiều.
Mới đây, em gái chồng nói mua nhà và có hỏi vay tiền vợ chồng tôi. Tôi dự tính sẽ cho cô ấy vay khoảng 500 triệu nhưng chồng tôi muốn đưa tất cả tiền tiết kiệm cho em vay. Chồng nói cô ấy còn thiếu hơn 2 tỷ, nếu phải vay ngân hàng thì lãi suất khá cao, trong khi số tiền chúng tôi hiện chưa dùng đến.
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau mỗi khi nhắc đến chuyện em gái chồng vay tiền (ảnh minh họa)
Tôi không muốn làm theo lời chồng nên hai vợ chồng gần đây khá căng thẳng. Cứ nói đến chuyện tiền nong, chồng lại trách tôi coi gia đình anh ấy không ra gì, có tiền nhàn rỗi nhưng người thân khó khăn lại không cho vay. Anh ấy còn nói em gái anh vay đàng hoàng chứ có xin đâu mà tôi lại khó khăn, đặt địa vị vào em gái tôi vay thì tôi có đối xử như thế không…
Dù tôi đã giải thích là thì cũng vậy, đây là tiền chúng tôi vất vả dành dụm nên có quyền quyết định cho vay mượn bao nhiêu. Kể cả khi tôi phân tích nếu một hai năm nữa chúng tôi mua nhà thì lấy tiền đâu ra, trong khi em gái chồng chỉ làm công nhân, tiền mua nhà phần lớn cũng là vay mượn họ hàng. Dù tôi nói thế nào chồng tôi cũng không đổi ý, hay ấy vẫn muốn đưa hết số tiền tiết kiệm cho em gái anh ấy vay mua nhà.
Tôi không muốn vợ chồng căng thẳng nhưng để đưa hết số tiền dành dụm cho vay thì tôi không thể, tôi có quyền quyết định chứ không phải chỉ mỗi chồng. Tôi phải làm gì để thu xếp ổn thỏa mọi chuyện bây giờ?
Tiểu Nhi/VOV.VN (ghi)