Trong showbiz, có những mỹ nhân viên mãn với tổ ấm hạnh phúc sau khi kết hôn, nhưng cũng không ít người lại phải trả giá đắt khi bước vào cuộc sống hôn nhân tưởng chừng trong mơ. Câu chuyện của Vương Lệ Khôn - nữ diễn viên từng được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của màn ảnh Hoa ngữ là ví dụ điển hình cho bi kịch ấy.
Sinh năm 1985, Vương Lệ Khôn ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đình đám như: Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn hay Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, tự nhiên và phong thái dịu dàng, cô từng được xem là "người đẹp được cả làng giải trí nâng niu". Năm 2019, Vương Lệ Khôn bất ngờ bí mật kết hôn với doanh nhân Chiêm Hạo Lễ sau vài tháng hẹn hò - một cuộc hôn nhân khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng chẳng ai ngờ, phía sau vẻ hào nhoáng của người đàn ông giàu có ấy lại là một chuỗi tội ác kinh hoàng.
Cuộc sống hôn nhân của Vương Lệ Khôn khiến nhiều người tiếc nuối cho một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.
Tháng 2/2023, Chiêm Hạo Lễ bị cáo buộc lừa đảo hơn 200 người với tổng số tiền lên tới 800 triệu NDT (tương đương hơn 2.700 tỷ đồng). Theo đơn tố cáo, ông ta lợi dụng tâm lý các bậc phụ huynh muốn mua nhà gần trường học tốt để chiếm đoạt tiền. Đáng phẫn nộ hơn, trong số nạn nhân còn có một cụ bà lớn tuổi bị lừa hơn 10 tỷ đồng và qua đời trong uất ức khi chưa kịp lấy lại số tiền đã mất.
Nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, Vương Lệ Khôn bị nghi từng sử dụng tài sản có được từ nguồn tiền phi pháp của chồng. Trong thời gian chung sống, Chiêm Hạo Lễ không tiếc tay chi tiền cho vợ từ biệt thự 47 triệu NDT (hơn 116 tỷ đồng), đến siêu xe Rolls-Royce Phantom trị giá gần 34 tỷ đồng. Khi bê bối vỡ lở, toàn bộ những tài sản này đã bị cơ quan chức năng tịch thu, đồng thời Vương Lệ Khôn cũng bị triệu tập để phục vụ điều tra.
Theo Sohu, trước khi bị bắt, Chiêm Hạo Lễ đã kịp tẩu tán gần hết số tiền chiếm đoạt, khiến các nạn nhân gần như không còn khả năng đòi lại. Trong khi đó, Vương Lệ Khôn nhanh chóng tìm cách "cắt đuôi", tuyên bố không nắm giữ thông tin về số tài sản mà chồng đã che giấu. Nữ diễn viên ráo riết thuê luật sư nhằm tránh bị liên đới, đồng thời khẳng định cô hoàn toàn độc lập về tài chính.
Chồng đại gia của Vương Lệ Khôn vướng vòng lao lý vì cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Dù vậy, phía gia đình chồng lại tố Vương Lệ Khôn vô tình vô nghĩa, bỏ mặc Chiêm Hạo Lễ khi ông ta sa lưới pháp luật. Trước làn sóng chỉ trích, người đẹp họ Vương vẫn chọn cách lặng lẽ dứt áo ra đi, quyết tâm hoàn tất thủ tục ly hôn để bảo toàn danh tiếng.
Ngày 9/8/2024, trong phiên tòa xét xử, Chiêm Hạo Lễ tiếp tục gây sốc khi lần đầu thừa nhận dùng một phần số tiền lừa đảo để mua dâm, "bao nuôi" nhiều sao nữ trong giới giải trí. Chồng Vương Lệ Khôn tiết lộ từng chi từ 10.000 NDT đến 100.000 NDT (35 - 350 triệu đồng) cho mỗi lần "giao dịch tình ái". Tổng cộng, số tiền chi cho các hoạt động trái phép này lên đến hàng chục tỷ đồng, chưa kể quà tặng, trang sức và tình phí hằng tháng cho dàn nhân tình.
Cảnh sát thu giữ được một cuốn sổ đen ghi chi tiết các khoản chi cho từng giao dịch, trong đó nêu rõ danh tính và số tiền trả cho hàng loạt sao nữ. Theo truyền thông, Giả Thanh và Triệu Anh Tử là hai gương mặt nổi bật trong danh sách này, được Chiêm Hạo Lễ bao nuôi lâu dài, mỗi người nhận tới 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng).
Triệu Anh Tử và Giả Thanh được cho là có mối quan hệ với Chiêm Hạo Lễ, được "bao nuôi" với số tiền khủng.
Biến cố này khiến Vương Lệ Khôn sụp đổ hoàn toàn. Nữ diễn viên phải chứng minh trước tòa rằng cô không hưởng lợi từ hành vi phạm pháp của chồng. Trong bản kê khai tài sản, cô chỉ sở hữu duy nhất một căn hộ tại Bắc Kinh mua từ năm 2011 và một chiếc xe MPV - toàn bộ đều có trước khi kết hôn.
Từ "nữ thần mặt mộc" của làng giải trí được bao người ngưỡng mộ, Vương Lệ Khôn trở thành nạn nhân của chính sự lựa chọn sai lầm. Cuộc hôn nhân từng tưởng chừng là cổ tích đã biến thành cơn ác mộng giữa đời thực, để lại vết sẹo không dễ lành trong sự nghiệp và danh tiếng của nữ diễn viên.
Biến cố hôn nhân đã khiến Vương Lệ Khôn sụp đổ hoàn toàn.
Nhật Minh