Một vụ tranh chấp hôn nhân gây xôn xao dư luận vừa được Tòa án tại Chương Hóa (Đài Loan) đưa ra phán quyết, khi người vợ sau hơn 30 năm chung sống phát hiện chồng ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình, sống chung và sinh con gái riêng. Không chỉ vậy, trong quá trình thỏa thuận ly hôn, người chồng còn lạnh lùng tuyên bố "một xu cũng không cho", khiến người vợ tổn thương nghiêm trọng về tinh thần.
Theo nội dung bản án, cặp vợ chồng đã kết hôn hơn 30 năm và có con chung. Người vợ cho biết cuộc hôn nhân vốn êm ấm cho đến dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, khi bà vô tình phát hiện trong điện thoại chồng có nhiều đoạn trò chuyện thân mật với một người phụ nữ khác. Hai người xưng hô "vợ chồng", bày tỏ tình cảm, nhớ nhung và thường xuyên nhắc đến sinh hoạt hằng ngày của một bé gái.
Tiếp tục kiểm tra, người vợ phát hiện thêm nhiều hình ảnh chồng ôm ấp, du lịch, qua đêm và tổ chức sinh nhật cùng người phụ nữ này. Trước những bằng chứng rõ ràng, người chồng cuối cùng thừa nhận ngoại tình và đã có con riêng. Dù đau đớn, người vợ vẫn chọn cách giải quyết ôn hòa, đồng ý ly hôn vào tháng 4 năm nay và yêu cầu phân chia tài sản hợp lý. Tuy nhiên, người chồng không những không hợp tác mà còn buông lời cay nghiệt: "Tôi sẽ không cho cô một đồng nào", chỉ viết một bản sám hối rồi bỏ mặc mọi việc.
Cú sốc tinh thần lên đến đỉnh điểm khi người vợ trực tiếp đến nơi ở của người phụ nữ kia và tận mắt chứng kiến chồng mình cùng "tiểu tam" bế con gái chung, sinh hoạt như một gia đình hạnh phúc. Cho rằng hành vi này đã nghiêm trọng xâm phạm quyền lợi và nhân phẩm của mình, khiến bà rơi vào trạng thái mất ngủ, lo âu kéo dài và phải điều trị y tế, người vợ đã khởi kiện hai người, yêu cầu bồi thường 1,6 triệu Đài tệ (khoảng 1,33 tỷ đồng) tiền tổn thất tinh thần.
Ảnh minh họa
Tại tòa, người chồng phản bác rằng vợ chồng đã ly thân nhiều năm, tình cảm không còn, nên mối quan hệ của ông không làm tổn hại đến một cuộc hôn nhân "có giá trị". Ông còn đưa ra các đoạn hội thoại LINE từ ba năm trước, cho rằng vợ đã sớm biết chuyện ngoại tình nhưng không khởi kiện ngay, khiến yêu cầu bồi thường vượt quá thời hiệu hai năm theo luật. Ngoài ra, ông còn cho rằng vợ đã tự ý rời khỏi nhà suốt bảy năm, có lỗi trong sự đổ vỡ hôn nhân, nên nếu có bồi thường thì cũng chỉ nên ở mức tượng trưng 100.000 Đài tệ.
Người phụ nữ liên quan cũng phủ nhận trách nhiệm, cho rằng chỉ quen biết người đàn ông sau khi vợ chồng họ ly thân, không có ý định phá hoại gia đình người khác và một mình gánh vác chi phí nuôi con.
Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, bao gồm nội dung trò chuyện, ảnh thân mật và giấy khai sinh của đứa trẻ, tòa án xác định người chồng và người phụ nữ kia đã duy trì quan hệ thân mật và sinh con trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp, hành vi này vượt xa giới hạn giao tiếp thông thường và cấu thành xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của người phối ngẫu.
Ảnh minh họa
Đặc biệt, đối với tranh cãi về thời hiệu khởi kiện - yếu tố then chốt của vụ án hội đồng xét xử cho rằng hành vi xâm phạm mang tính liên tục. Dù người vợ có thể đã nghi ngờ mối quan hệ từ trước, nhưng việc hai người tiếp tục chung sống và cùng nuôi con cho đến tận tháng 4 năm nay cho thấy hành vi xâm phạm chưa chấm dứt. Do đó, thời hiệu hai năm chưa được tính và việc khởi kiện vào tháng 7 là hoàn toàn hợp lệ.
Từ đó, tòa tuyên bố người chồng và người phụ nữ liên quan phải liên đới bồi thường 1,2 triệu Đài tệ cho người vợ vì tổn thất tinh thần, khép lại một vụ việc gây nhiều phẫn nộ trong dư luận.
Hoài Thương