Chồng nguy kịch, người đàn ông sẵn sàng hiến thận cho chồng tôi lại chính là… tình cũ

Chồng nguy kịch, người đàn ông sẵn sàng hiến thận cho chồng tôi lại chính là… tình cũ
4 giờ trướcBài gốc
Cuộc sống hôn nhân của tôi vốn bình yên suốt 6 năm qua, với niềm vui lớn nhất là cậu con trai nhỏ. Nhưng tất cả bỗng chao đảo khi chồng tôi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.
Sau thời gian dài chạy thận, bác sĩ thông báo anh cần ghép thận để duy trì sự sống. Việc ghép thận không đơn giản chỉ là trùng nhóm máu mà còn đòi hỏi sự tương thích HLA – những chỉ số càng cao, nguy cơ thải ghép càng thấp. Chính vì thế, việc tìm được người hiến thận phù hợp vô cùng khó khăn.
Nghe tin, người thân trong gia đình tôi đều sẵn sàng hiến thận. Thế nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, không ai đủ điều kiện. Chúng tôi chỉ biết chờ đợi phép màu. Mẹ chồng ngày ngày cầu nguyện, mong có ai đó hiến thận nhân đạo để cứu anh.
Những tháng ngày ấy, gia đình tôi chỉ toàn nước mắt. Dù cố gắng mạnh mẽ, tôi vẫn đau lòng khi nghĩ đến những ngày mẹ con tôi được bên anh dần ngắn lại.
Ảnh minh họa.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhận được tin nhắn từ anh Đ. – bạn thân của chồng. Anh hẹn gặp, báo đã tìm được người hiến thận phù hợp. Tôi mừng rỡ như người “chết đuối vớ được cọc”. Nhưng khi gặp, tôi lặng người: người hiến thận đó chính là anh Đ.. Anh nói sẵn sàng cho chồng tôi một bên thận của mình.
Mọi chuyện sẽ chẳng khó xử nếu giữa chúng tôi không có quá khứ đặc biệt. Nhiều năm trước, tôi và anh Đ. từng có một đoạn tình cảm sâu đậm. Thời trẻ, cả chồng tôi và anh Đ. đều yêu tôi say đắm. Vì tình bạn, họ thỏa thuận “ai được chọn thì người còn lại rút lui”. Tôi chọn chồng mình, và anh Đ. lặng lẽ rời đi, nhường lại tình yêu nhưng vẫn giữ tình bạn.
Sau khi chúng tôi kết hôn, anh Đ. ra lập nghiệp xa, như để quên đi chuyện cũ. Anh biết rõ chỉ số sức khỏe của chồng tôi và cả việc anh ấy mang nhóm máu hiếm. Vì thế, khi hay tin chồng tôi bệnh nặng, anh lập tức đi kiểm tra, phát hiện mình tương thích và quyết định hiến thận.
Anh Đ. nói, anh không muốn chồng tôi ra đi khi còn quá trẻ, không muốn con tôi mồ côi cha. Nghe anh nói, tôi nghẹn ngào, tim thắt lại. Tôi càng bối rối hơn khi biết, ngoài những lý do ấy, trong anh vẫn còn tình cảm dành cho tôi. Anh chưa từng quên tôi và vẫn âm thầm làm tất cả để tôi được hạnh phúc.
Đây có thể là cơ hội duy nhất để cứu chồng, cứu cha cho con tôi. Nhưng tôi cũng thấy mình thật bất công, thật áy náy với người đàn ông sẵn sàng hy sinh tất cả vì mình.
Giữa ranh giới sống – chết của chồng, giữa lòng biết ơn và nỗi ám ảnh mang ơn, tôi phải làm sao để lựa chọn?
Hạ Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-nguy-kich-nguoi-dan-ong-san-sang-hien-than-cho-chong-toi-lai-chinh-la-tinh-cu-25292.html