Chồng nói đi triệt sản vì thương vợ, 2 năm sau có người bế con đến nhận cha: Tôi ngã quỵ khi biết sự thật

Chồng nói đi triệt sản vì thương vợ, 2 năm sau có người bế con đến nhận cha: Tôi ngã quỵ khi biết sự thật
8 giờ trướcBài gốc
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian khi lấy được anh – người chồng luôn miệng nói yêu thương, chăm sóc tôi từng chút một. Nhưng nào ngờ, chính người đàn ông tôi tin tưởng nhất lại khiến tôi rơi vào cú sốc lớn nhất cuộc đời.
Chúng tôi cưới nhau năm tôi 28 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật trong một công ty điện lạnh. Ngày cưới, anh nắm tay tôi thật chặt, nói: “Từ nay về sau, anh sẽ là người bảo vệ em suốt đời.” Tôi tin vào lời ấy, từng ngày sống bên anh tôi luôn cảm nhận được sự ân cần, dịu dàng. Dù thu nhập không cao, cuộc sống còn khó khăn, nhưng tôi cảm thấy đủ đầy vì được ở bên người chồng yêu mình thật lòng.
Sau khi sinh con đầu lòng, sức khỏe tôi yếu đi nhiều. Tôi từng bị rong huyết, tụt huyết áp sau sinh và bác sĩ khuyên nên hạn chế mang thai lần hai vì dễ biến chứng nguy hiểm. Biết được điều đó, anh bàn với tôi việc đi triệt sản để tôi không phải uống thuốc tránh thai hay lo lắng chuyện “vỡ kế hoạch”. Anh nói, đó là cách anh “thương vợ thật lòng”, không muốn tôi phải chịu bất kỳ rủi ro sức khỏe nào nữa. Tôi đã rơi nước mắt vì xúc động. Một người chồng có thể vì mình mà dám cắt bỏ quyền làm cha thêm một lần – chẳng phải là minh chứng cho tình yêu quá lớn sao?
Ảnh minh họa
Anh đi “làm thủ thuật” ở một phòng khám tư. Hôm ấy, anh về nhà tỏ ra hơi mệt nhưng vẫn cười trấn an tôi rằng: “Chỉ hơi đau thôi, không sao cả. Miễn em khỏe là được.” Tôi tin tuyệt đối, thậm chí còn thấy bản thân mình là người vợ may mắn. Suốt hai năm sau đó, gia đình tôi yên ấm, anh vẫn chăm con, chăm tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi chưa từng mảy may nghi ngờ điều gì cho đến một ngày...
Hôm ấy là một buổi chiều mưa, tôi đang dọn dẹp nhà thì có một người phụ nữ dắt theo bé trai khoảng 3 tuổi đến trước cửa. Cô ấy hỏi tên chồng tôi một cách dứt khoát: “Anh ấy có nhà không? Tôi đến để cho con trai gặp cha nó.” Tim tôi như thắt lại. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi lắp bắp hỏi lại thì cô ấy rút điện thoại, đưa cho tôi xem những tấm hình chụp chồng tôi và cô ấy đi chơi, đi ăn, và tấm hình cuối cùng là giấy khai sinh có tên cha: trùng khớp họ tên và ngày tháng năm sinh của chồng tôi.
Tôi không thể thở nổi. Tôi gọi anh về, anh về nhà với vẻ mặt hốt hoảng rồi im lặng khi thấy cô ấy đứng đó. Cô kia chỉ nói một câu: “Anh có định chịu trách nhiệm không? Con nó ngày nào cũng hỏi cha là ai.” Anh lặng thinh, không phủ nhận, chỉ lắp bắp xin tôi “nghe anh giải thích”.
Tối hôm đó, sau khi người phụ nữ kia ra về, anh thú nhận mọi chuyện. Rằng trước đây, họ từng quen nhau nhưng anh không dứt khoát, rồi sau này “lỡ” có con với cô ta khi chúng tôi đã cưới. Anh sợ tôi biết sẽ không chịu nổi nên giấu, nghĩ rằng cứ để cô ấy nuôi con một mình rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi. Còn việc triệt sản? Anh thú nhận mình chỉ nói thế để tôi an tâm chứ chưa từng đi làm thật.
Tôi chết lặng.
Hóa ra bao năm nay, người đàn ông “hiền lành, thương vợ” chỉ đang diễn. Anh không hề làm triệt sản như nói, anh vẫn sống song song hai cuộc đời: một với tôi – người vợ hợp pháp, một với người kia – người tình giấu kín, và cả một đứa trẻ vô tội là bằng chứng cho sự phản bội đó.
Tôi suy sụp. Tôi cảm thấy bị lừa dối một cách trắng trợn và đau đớn hơn cả là anh vẫn đóng vai người chồng tốt như chưa hề có gì xảy ra. Anh thậm chí không có kế hoạch nào cho tương lai, không dám nhận con, không dám nói thật, cứ nghĩ mọi chuyện có thể giấu mãi.
Tôi đã viết đơn ly hôn.
Không phải vì tôi yếu đuối hay hận thù, mà vì tôi không thể tiếp tục sống trong một mái nhà mà mọi sự tin tưởng đều đã sụp đổ. Tôi cần cho bản thân mình và con một sự thanh thản. Tôi vẫn mong đứa trẻ kia được nhận cha, được chăm sóc xứng đáng. Nhưng tôi không thể tha thứ cho sự dối trá đó nữa.
Hy vọng những người phụ nữ đang đọc bài viết này, nếu một ngày có ai đó nói với bạn: “Anh triệt sản vì yêu em,” hãy đi cùng anh ấy, hãy nhìn tận mắt, đừng tin tuyệt đối vào lời nói khi trái tim chưa được kiểm chứng bằng hành động.
Tâm sự của độc giả!
Minh Khuê
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-noi-di-triet-san-vi-thuong-vo-2-nam-sau-co-nguoi-be-con-den-nhan-cha-toi-nga-quy-khi-biet-su-that-18728.html