Trong buổi gặp gỡ khán giả để quảng bá bộ phim, Hứa Quang Hán cùng ê kíp đã có những lời chào hỏi bằng tiếng Việt. "Chồng quốc dân" nói tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam. Tôi yêu các bạn!".
Xuất hiện trong bộ vét phá cách, Hứa Quang Hán tỏa sáng với "visual" và khí chất "soái ca". Dù có lịch trình làm việc dày đặc nhưng anh vẫn đầy năng lượng trong buổi gặp gỡ mọi người.
Bên cạnh "chồng quốc dân", Viên Lễ Lâm cũng gây chú ý với ống kính truyền thông, khi diện bộ trang phục thanh lịch. Nữ diễn viên chia sẻ, cô đã nhiều lần đến Việt Nam. Trong đó, có lần cô gặp sự cố nhưng đã được mọi người nhiệt tình giúp đỡ nên rất có thiện cảm với Việt Nam.
Trong khi đó, Hứa Quang Hán cho biết, anh lần đầu đến Việt Nam và cảm nhận được sự yêu quý của khán giả dành cho mình. Còn về vai diễn trong Năm của anh, ngày của em, Hứa Quang Hán cho rằng, giữa anh và nhân vật có điểm tương đồng, chính là sự chân thành. Nhân vật này có thể vượt qua mọi thử thách, không gian và thời gian để hướng về người mình yêu.
Viên Lễ Lâm cũng dành sự ngưỡng mộ cho Hứa Quang Hán trong lần hợp tác này. Cô chia sẻ, trên phim trường, Hứa Quang Hán khá trầm tính nhưng một khi vào set quay thì anh như biến thành một người hoàn toàn khác. Anh hóa thân vào vai diễn một cách nhập tâm và nỗ lực tương tác với Viên Lễ Lâm.
"Chồng quốc dân" cũng kể về kỷ niệm đáng nhớ khi quay bộ phim này với Viên Lễ Lâm. Đó là các cảnh quay đuổi theo nữ chính để bày tỏ tình yêu, dù xem trên phim rất lãng mạn nhưng thực tế, quá trình quay lại rất mệt vì tốn sức chạy theo bạn diễn. Hứa Quang Hán hài hước bày tỏ, nhìn vậy chứ không hề lãng mạn chút nào.
Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Hứa Quang Hán sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 8/2025. Năm của anh, ngày của em kể câu chuyện tình yêu của hai con người bị chia cắt bởi bức tường trọng lực được tạo ra sau cơn địa chấn.
Một ngày ở vùng đất của An Tình (Viên Lễ Lâm thủ vai) bằng một năm ở vùng đất của Khoai Tây (Hứa Quang Hán thủ vai). Những biến cố xảy ra trong hiện tại và quá khứ đẩy hai con người đến bờ vực của những sự lựa chọn. Liệu tình yêu có đủ lớn để chiến thắng được dòng thời gian?