Chồng Trung Quốc hát, nhảy mỗi ngày, vợ sống thực vật tỉnh dậy thần kỳ

Chồng Trung Quốc hát, nhảy mỗi ngày, vợ sống thực vật tỉnh dậy thần kỳ
2 ngày trướcBài gốc
Tình yêu vô bờ của Deng Youcai dành cho vợ khiến hàng triệu người xúc động.
Câu chuyện người đàn ông Trung Quốc chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (280.000 USD) cho việc điều trị của vợ bị ung thư, trong khi một mình chăm sóc con gái nhỏ đã khiến hàng triệu người xúc động, SCMP đưa tin.
Deng Youcai (30 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây) phải lòng Ye Meidi ngay từ cái nhìn đầu tiên tại đám cưới của một người bạn vào năm 2016.
Gia đình tan vỡ, cha mẹ đều tái hôn, Deng nghỉ học từ sớm và lên thành phố làm công nhân. Trong khi đó, Ye phải bỏ học đại học sau khi được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh đệm - một dạng u não có tỷ lệ tái phát lên đến hơn 90%.
Bị cuốn hút bởi tính cách của Ye, Deng vẫn theo đuổi dù biết rõ bệnh tình của cô. Ban đầu, Ye từ chối, nhưng sau khi nghe Deng nói rằng anh sẵn sàng cùng cô chiến đấu với bệnh tật, cô nhận lời yêu anh.
Deng và con gái Hanhan động viên Ye khi cô nằm liệt giường.
Hai người kết hôn năm 2019. Tại lễ cưới, Deng hứa với Ye: “Anh sẽ đối xử với em bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời”. Anh đã giữ đúng lời hứa.
Năm 2021, cặp vợ chồng đón chào cô con gái đầu lòng, đặt tên là Hanhan. Một năm sau, bệnh tình của Ye tái phát nghiêm trọng. Trước khi rơi vào hôn mê, cô cầu xin chồng hãy để mình ra đi vì họ không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị.
Trải qua 2 lần phẫu thuật thất bại, Ye rơi vào trạng thái thực vật. Khi bác sĩ khuyên từ bỏ, Deng gần như chấp nhận. Anh đưa vợ về nhà, gọi người thân tới để nói lời tạm biệt và cho bé Hanhan hôn lên má mẹ.
Người chồng nghẹn ngào quay lại khoảnh khắc ấy và đăng lên mạng xã hội. Đoạn video lan truyền chóng mặt, hàng triệu người động viên và gửi tiền giúp đỡ.
Nhờ đó, Deng đưa vợ quay lại bệnh viện. Sau 3 tháng, Ye tỉnh lại một cách kỳ diệu. Hai tháng sau, cô có thể nói chuyện. Câu đầu tiên Ye nói với chồng là: “Cảm ơn anh”.
Đã có lúc cận kề cái chết, nhưng nhờ tình yêu và sự chăm sóc tận tụy của chồng, Ye cuối cùng đã có thể đứng dậy và đi lại được.
Deng nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cả Ye và Hanhan. Mỗi ngày, anh giúp vợ tập đi, thường xuyên hát và nhảy múa để động viên tinh thần cô.
Giờ đây, Ye đã có thể tự đi lại và phụ giúp gia đình bằng cách bán hàng ngoài vỉa hè. Tài khoản mạng xã hội của cặp đôi thu hút gần 2 triệu người theo dõi. Họ cũng kiếm sống nhờ livestream bán hàng.
Nói về lý do kiên trì, Deng chia sẻ: “Tôi không muốn vợ rời xa hai cha con. Chúng tôi vẫn còn quá trẻ. Dù cô ấy không thể tự chăm sóc bản thân, vẫn còn tôi và con gái ở bên cạnh”.
Một cư dân mạng bình luận xúc động: “Có biết bao cặp đôi khỏe mạnh nhưng lại không hạnh phúc. Còn họ, dù vượt qua bao thử thách nghiệt ngã, vẫn khiến cuộc sống của mình tràn ngập tình yêu và hy vọng”.
Mai An
Ảnh: Douyin
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/chong-trung-quoc-hat-nhay-moi-ngay-vo-song-thuc-vat-tinh-day-than-ky-post1555045.html