Chợt nhớ Bắc Ninh

Chợt nhớ Bắc Ninh
2 giờ trướcBài gốc
Sông Thương. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đã lâu rồi không trở lại Bắc Ninh
Mùa đông qua sông chùng chình khăn áo
Mùa xuân tươi non dạt dào bờ bãi
Sông Cầu mong ngóng sông Thương!
Đã lâu rồi không lại chốn thâm nghiêm
Bổ Đà ưu tư, Vĩnh Nghiêm trầm mặc
Mắt người xa dõi dấu chân dằng dặc
Dịu dàng một nỗi trúc xinh.
Có một ngày chợt nhớ Bắc Ninh
Khi đi qua những con đường nắng trải
Cây cầu mới nối hai miền nỗi nhớ
Nước sông Cầu hòa nước sông Thương.
Nhất Mạt Hương
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/chot-nho-bac-ninh-postid437290.bbg