Christopher Axe - người sáng lập tổ chức thiện nguyện Help Hanoi’s Homeless, mang trong mình khát vọng giúp đỡ những người vô gia cư tại Hà Nội.
Giữa những con phố sầm uất, nơi nhiều người vội vã lướt qua, Christopher Axe và các tình nguyện viên của mình vẫn lặng lẽ mang đến những bữa ăn, quần áo và hơn hết là sự quan tâm dành cho những mảnh đời kém may mắn. Anh tin rằng lòng tốt không chỉ mang đến hơi ấm, mà còn đủ sức thay đổi cả một cuộc đời.
Sau những năm tháng khó khăn khi phải sống trong hoàn cảnh vô gia cư tại New Zealand, anh bắt đầu hành trình qua nhiều quốc gia mang theo hy vọng về một khởi đầu mới. Hà Nội trở thành điểm dừng mang tính bước ngoặt - nơi anh tìm được công việc giảng dạy tiếng Anh và dần ổn định cuộc sống. Dù đã vượt qua khó khăn, ký ức về những ngày tháng không nơi nương tựa vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Khi nhìn thấy những mảnh đời lang thang giữa lòng Hà Nội, Christopher thấy lại chính mình năm nào. Ban đầu, một mình anh tự tay chuẩn bị những phần ăn tối cho người vô gia cư. Dần dần, hành động nhỏ ấy lan tỏa và thu hút nhiều người cùng tham gia. Từ đó, Help Hanoi’s Homeless ra đời - một sáng kiến được khởi nguồn không phải từ kế hoạch lớn lao, mà từ sự đồng cảm sâu sắc. Christopher tin rằng, đôi khi chỉ một bữa ăn nóng hay một chiếc áo ấm cũng đủ tiếp thêm hy vọng. Hơn cả vật chất, đó là cách để những người kém may mắn cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng. Với niềm tin rằng không ai đáng bị bỏ lại phía sau, anh tiếp tục lan tỏa sự tử tế giữa lòng Hà Nội.
Mỗi tuần, vào các tối thứ Hai, Tư và Sáu, các tình nguyện viên tập trung tại Ga Hà Nội để chuẩn bị những phần quà gồm thực phẩm, đồ vệ sinh cá nhân và vật tư y tế, sau đó chia nhau đi phát cho những người cần giúp đỡ. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nhu yếu phẩm, Help Hanoi’s Homeless còn tổ chức các lớp học tiếng Anh trực tuyến miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, nhóm cũng tích cực tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo và hợp tác với nhiều tổ chức khác để hỗ trợ những người yếu thế trong cộng đồng.
Bên cạnh việc giúp đỡ người vô gia cư, vào mỗi tối thứ Hai, anh Christopher Axe và nhóm còn dành thời gian đến xóm chạy thận trên phố Lê Thanh Nghị. Đây là nơi ở tạm bợ của nhiều bệnh nhân suy thận từ khắp nơi đổ về Hà Nội để điều trị. Với chi phí chữa bệnh đắt đỏ, hầu hết họ đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, sống trong những căn phòng chật chội, thiếu thốn. Nhóm mang đến cho họ những phần quà nhỏ như thực phẩm, nhu yếu phẩm và lời động viên chân thành. Những món quà ấy tuy giản dị nhưng lại là nguồn động viên lớn lao. Nhiều bệnh nhân không giấu nổi sự xúc động khi nhận được sự quan tâm từ những người xa lạ. Cô Lệ (61 tuổi, là một bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai) trải lòng: “Thực chất chúng tôi không ăn được cơm hoặc rau nhiều, vì một số loại rau sẽ làm tăng kali và khiến cho thận khó lọc hơn. Khi có mì, cháo, hoặc bánh thì chúng tôi dễ ăn hơn và tiện lợi hơn. Cảm ơn các cháu rất nhiều”. Có những giọt nước mắt đã rơi, không chỉ vì sự vất vả khi chiến đấu với bệnh tật mà còn vì niềm xúc động và biết ơn khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ những tấm lòng chân thành.
Những phần quà nhỏ như bánh mì, mì gói được Axe trao tận tay các bệnh nhân tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị, giúp họ vơi bớt nhọc nhằn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật
Ngoài những tình nguyện viên là người lớn đã có thu nhập nhất định, nhóm “Help Hanoi’s Homeless” còn có sự tham gia của nhiều bạn học sinh - sinh viên, thậm chí có những em mới chỉ học lớp 8, lớp 9. Khánh Ngọc (Học sinh lớp 9, TH School) chia sẻ: “Chúng em rất mong muốn tham gia giúp đỡ những người vô gia cư và những người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội. Chúng em đã lên Facebook tìm hiểu và biết đến dự án “Help Hanoi’s Homeless People” của chú Christopher Axe. Chúng em đã liên hệ với chú để biết thêm thông tin về dự án và chuẩn bị những đồ vật cần thiết cho dự án thiện nguyện”. Sau những buổi tham gia phát quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận cùng dự án, bạn Bảo Khanh (Học sinh lớp 9, Trường TH School) đã tự rút ra bài học cho bản thân: “Em đã rút ra một bài học cuộc sống rất quan trọng đó là biết yêu thương, thông cảm và đồng cảm với người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn”. Chính sự tham gia của những tình nguyện viên trẻ không chỉ giúp mở rộng quy mô hoạt động của nhóm mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái đến thế hệ tương lai, tạo động lực để ngày càng nhiều người chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.
Tham gia hoạt động thiện nguyện tại một quốc gia mới luôn đi kèm với nhiều thách thức. Anh Axe chia sẻ rằng rào cản lớn nhất mà anh gặp phải chính là ngôn ngữ. Dù có thể giao tiếp tiếng Việt ở mức độ nhất định, nhưng để truyền đạt những thông tin phức tạp, anh vẫn cần đến sự hỗ trợ của các tình nguyện viên địa phương. Ngoài ngôn ngữ, những khác biệt về văn hóa cũng là một trở ngại. Tuy nhiên, bằng cách trải nghiệm thực tế và tích cực trò chuyện với những người đã có kinh nghiệm trong hoạt động thiện nguyện, anh đã dần khắc phục được khó khăn này và tìm ra phương thức hiệu quả để có thể giúp đỡ mọi người một cách thiết thực nhất.
Các tình nguyện viên cùng chung tay trong buổi phát quà hỗ trợ người vô gia cư tại Hà Nội
Anh Axe đánh giá cao lòng đoàn kết và tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như sau cơn bão Yagi vừa qua, anh rất ấn tượng với việc nhiều người chủ động ra đường dọn dẹp cây cối bị đổ, gãy, cũng như hỗ trợ những người bị thiệt hại do thiên tai theo khả năng của mình. Anh cũng mong muốn tinh thần tốt đẹp đó sẽ không chỉ được triển khai ở các tổ chức thiện nguyện mà sẽ còn được lan tỏa rộng rãi hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Anh chia sẻ: “Vào tháng 12, khi mùa Giáng sinh đến, số lượng tình nguyện viên phương Tây tăng lên đáng kể và ở trong dịp Tết, nhiều người Việt cũng tích cực tham gia cùng đội tình nguyện. Chính vì vậy, từ tháng 12 đến tháng 2, nguồn quyên góp đôi khi vượt quá khả năng phân phối của chúng tôi.” Anh Axe hi vọng rằng những nhà hảo tâm có thể duy trì sự giúp đỡ một cách lâu dài hơn, thay vì chỉ tập trung vào một vài thời điểm như lễ, Tết… Hành động nhỏ như giúp đỡ một người hàng xóm khó khăn, hỗ trợ tinh thần hay vật chất cho những người thiếu thốn cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn nếu được thực hiện một cách đều đặn hơn.
Anh Axe cho biết bản thân anh đang ấp ủ nhiều kế hoạch để mở rộng và phát triển hoạt động thiện nguyện của mình trong tương lai, đặc biệt là mở rộng mạng lưới hợp tác với những tổ chức và sự kiện thiện nguyện tại Hà Nội. Một trong những mục tiêu sắp tới của anh là phát triển các lớp học trực tuyến miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Anh hy vọng sẽ có thêm nhiều giáo viên tình nguyện tham gia để giúp các em có cơ hội thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Ngoài ra, anh Axe cũng muốn thành lập một lớp dạy nghề để giúp những người trẻ tuổi có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực như du lịch, khách sạn... Bên cạnh đó, anh sẽ tìm cách phân phối lại những nguồn lực thiện nguyện đang không được sử dụng hiệu quả, ví dụ như lượng quần áo được quyên góp dư thừa, bằng cách cung cấp cho những người có thể sử dụng chúng để khởi nghiệp kinh doanh nhỏ.
Tính đến nay, Help Hanoi’s Homeless đã thực hiện hàng nghìn chuyến phát quà, hỗ trợ hàng trăm - thậm chí hàng nghìn người vô gia cư, bệnh nhân, trẻ em mồ côi và các gia đình khó khăn. Mỗi tuần duy trì đều đặn 4 chương trình thiện nguyện, cùng với các hoạt động hiến máu định kỳ có thể cứu sống hàng trăm người. Nhóm hiện quy tụ hơn 9.300 thành viên tại Hà Nội và mở rộng sức ảnh hưởng với hàng nghìn tình nguyện viên tại TP.HCM, tạo nên một phong trào nhân ái ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa sức sống tích cực khắp cộng đồng.
Hương Giang - Đỗ Tâm - Phương Thúy