Tháng 8-2024, khi sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 812 của UBND TP HCM về quy định cơ chế phối hợp thực hiện việc tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thời điểm ấy cho hay có những tín hiệu tích cực. Để phát huy thành tích, nhiều sáng kiến, giải pháp được đưa ra trong buổi sơ kết ấy.
Nửa năm sau, hồi đầu tháng 3-2025, Chủ tịch UBND thành phố ký công văn chỉ đạo xử lý tình trạng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, chặt chém, chèo kéo du khách.
Theo đó, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức cùng nhiều sở, ngành được giao những đầu việc cụ thể để siết chặt, tiến tới hạn chế và xóa bỏ tình trạng trên.
Thổi lửa ở giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị
Tuy nhiên, sau đó, nhiều đường phố chưa hẳn chuyển biến. Chỉ riêng tối 5-3, phóng viên Báo Người Lao Động đã gặp nhiều trường hợp, như người già ngả nón chờ xin tiền trên đường Hai Bà Trưng (quận 3), thiếu niên thổi lửa đợi từ thiện ở giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (quận Gò Vấp)…
Nếu cho rằng các địa phương, đơn vị thực thi chỉ đạo đã có sự chệch choạc hoặc vì lực lượng mỏng nên thiếu bao quát… thì không phải không có lý.
Tuy nhiên, thực chất việc ăn xin hay "mãi võ" vẫn tồn tại có lẽ đến từ nguyên nhân xã hội khác như kiếm sống, bị buộc phải ra đường, thậm chí tâm lý muốn "việc nhẹ thu nhập cao".
Vì thế, các nơi thực thi chỉ đạo của UBND TP HCM bên cạnh tinh thần nghiêm túc nên có động thái điều tra xã hội học sâu hơn nữa để định danh gốc rễ vấn đề, hướng đến giải quyết triệt để.
Trong đó, Sở Y tế vừa tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nên thể hiện vai trò chủ động hơn.
Anh Tuấn