'Chú mèo mất tích' bất ngờ trở về nhà sau 5 tháng khiến cả gia đình sững sờ

'Chú mèo mất tích' bất ngờ trở về nhà sau 5 tháng khiến cả gia đình sững sờ
3 giờ trướcBài gốc
Theo Oddity Central, đầu tháng 8/2025, ông bà Sire có chuyến du lịch bằng xe cắm trại tới vùng châu thổ sông Ebro ở Tây Ban Nha. Trên đường trở về Pháp, hai người dừng chân tại một trạm nghỉ ở vùng Catalonia để đổ xăng và mua cà phê. Trong lúc rời xe, một cửa sổ phía sau được để hé, và họ nghi ngờ rằng Filou đã lợi dụng khoảnh khắc này để lén chui ra ngoài.
Không hề hay biết sự việc, ông bà Sire tiếp tục hành trình, tin rằng Filou đã tìm được một góc quen thuộc trong xe để ngủ như thường lệ. Mãi tới vài giờ sau, khi dừng lại bên hồ Jouarres thuộc vùng Aude của Pháp, họ mới nhận ra chú mèo đã biến mất.
Hai vợ chồng lục tung mọi chỗ quen thuộc trong xe, gọi tên Filou và dùng thức ăn để dụ, nhưng vô vọng. Sáng hôm sau, họ quyết định quay ngược lại trạm nghỉ tại Catalonia, nơi được cho là điểm cuối cùng Filou xuất hiện. Họ vừa tìm kiếm vừa hỏi thăm những người xung quanh xem có ai nhìn thấy một con mèo đen trắng hay không.
Không chỉ vậy, gia đình còn liên hệ với một tổ chức bảo vệ động vật địa phương tại Maçanet và trình báo vụ việc với lực lượng Guardia Civil của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, họ không nhận được bất kỳ tin tức nào.
"Chú mèo mất tích" bất ngờ trở về nhà sau 5 tháng khiến cả gia đình sững sờ. Ảnh: ODD
Ngày 19/8, một thông tin mới thắp lại hy vọng cho gia đình khi có người báo nhìn thấy một con mèo đen trắng gần trạm nghỉ nơi Filou biến mất. Vợ chồng ông bà Sire lập tức lái xe từ Olonzac sang Tây Ban Nha, thậm chí ở lại qua đêm với mong muốn được đoàn tụ với thú cưng. Dù vậy, lần tìm kiếm này cũng không mang lại kết quả. Con mèo được nhìn thấy đã nhanh chóng biến mất trước khi bất kỳ ai có thể tiếp cận.
Trong những tháng tiếp theo, gia đình liên tục nhận được hình ảnh các con mèo đen trắng do các hội bảo vệ động vật gửi đến, nhưng không con nào là Filou. Dần dần, ông bà Sire buộc phải chấp nhận khả năng chú mèo đã không còn nữa.
Thế nhưng, điều không ai ngờ tới đã xảy ra vào ngày 9/1/2026, đúng 5 tháng sau ngày Filou mất tích. Gia đình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ tên Hélène, sống tại làng Homps, khu vực ngoại ô Olonzac. Người phụ nữ cho biết bà đang chăm sóc một con mèo đen trắng có đặc điểm trùng khớp với mô tả Filou.
Theo lời kể, khoảng một tháng trước đó, con mèo xuất hiện trước nhà bà trong tình trạng gầy gò, lạnh cóng và kiệt sức. Thương cảm, bà Hélène đã đưa nó tới phòng khám thú y địa phương. Tại đây, các bác sĩ phát hiện con mèo có gắn vi mạch dưới da. Thông tin đăng ký cho thấy chủ nhân chính là vợ chồng Patrick và Evelyne Sire ở Olonzac.
Dù số điện thoại liên lạc trong hồ sơ không còn sử dụng, địa chỉ cư trú vẫn còn hiệu lực, giúp bà Hélène lần ra tung tích gia đình. Ngay khi nhận được tin, ông Patrick lập tức tới Homps và không giấu được sự xúc động khi nhận ra Filou, dù gầy hơn trước nhưng hoàn toàn khỏe mạnh.
Cho đến nay, không ai có thể lý giải chính xác bằng cách nào Filou đã vượt qua quãng đường khoảng 250km, băng qua nhiều vùng lãnh thổ và cả biên giới quốc gia để quay về gần nhà cũ. Các chuyên gia về hành vi động vật cho rằng mèo sở hữu khả năng định hướng không gian đặc biệt, ghi nhớ mùi hương, âm thanh và các mốc quen thuộc trên quãng đường rất dài, nhưng hành trình cụ thể của Filou vẫn là một bí ẩn.
Phương Anh (Theo ODD)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chu-meo-mat-tich-bat-ngo-tro-ve-nha-sau-5-thang-khien-ca-gia-dinh-sung-so-31704.html