Bí quyết giúp chú mèo "trường thọ"
Leslie Greenhough, 70 tuổi, vừa mở tiệc mừng sinh nhật lần thứ 30 cho chú mèo tam thể Millie – một cột mốc mà ông gọi là “thành tựu tuyệt vời”. Trong ngày đặc biệt này, ông chuẩn bị một chiếc bánh in hình Millie, rồi thích thú nhìn chú mèo liếm sạch lớp kem giữa tiết trời nóng nực. Với Greenhough, tuổi thọ đáng kinh ngạc của Millie không phải ngẫu nhiên, mà đến từ tình yêu và cách chăm sóc đặc biệt ông dành cho người bạn nhỏ suốt gần hai thập kỷ.
Greenhough chia sẻ với SWNS rằng Millie được nuôi bằng chế độ ăn xa xỉ: tôm tươi, cá hồi, thịt gà, cá ngừ, và chỉ uống nước khoáng Buxton. “Chú mèo này chẳng chịu uống gì ngoài nước Buxton,” ông nói, cho biết thêm Millie còn được nghỉ ngơi thoải mái và vận động vừa đủ. Hàng ngày, Millie đánh thức ông vào giữa trưa, thích cuộn tròn ngủ sau ghế sofa hoặc trên giường ông, thi thoảng ra vườn nghịch ngợm. “Nó thích tự do làm theo ý mình, đúng chất mèo,” ông bật cười.
Leslie Greenhough mừng sinh nhật tuổi 30 của Millie. (Ảnh: William Lailey/SWNS)
Ông tin rằng việc Millie ít ra ngoài đã góp phần kéo dài tuổi thọ. Ông kể, chú mèo từng bị đám mèo hàng xóm bắt nạt, từ đó trở nên thận trọng và chủ yếu ở trong nhà. “Tôi nghĩ điều đó giúp nó sống lâu hơn,” ông nhận định. Những buổi ôm ấp trên sofa và nhiều món quà vặt cũng là cách Greenhough giữ cho Millie khỏe khoắn, vui vẻ.
Hành trình sóng gió và ước mơ ghi danh kỷ lục thế giới
Millie đến với gia đình Greenhough từ năm 1995, khi người vợ quá cố của ông, Paula, nhận nuôi chú mèo lúc mới 3 tháng tuổi. Greenhough gặp Paula qua trang hẹn hò Plenty of Fish năm 2012, và đến khi họ cưới nhau vào năm 2014, ông đã xem Millie như người nhà. “Lần đầu gặp, Millie rất ngọt ngào, dù hơi rụt rè,” ông nhớ lại.
Nhưng bi kịch ập đến năm 2020 khi Paula qua đời vì COVID-19. Sự mất mát này khiến cả Greenhough và Millie suy sụp. “Trước khi vợ tôi mất, Millie đã thân với tôi. Nó thường ngồi trên đùi, và Paula bảo tôi rằng bà ấy thấy chú mèo quý tôi lắm,” ông kể với SWNS. Sau khi Paula ra đi, Millie gần như bỏ ăn. “Tôi phải dụ nó bằng tôm và gà, mãi sau mới chịu ăn lại thức ăn mèo,” ông nói.
Bức ảnh cận cảnh đáng yêu của Millie. (Ảnh: William Lailey/SWNS)
Greenhough tin rằng Millie cảm nhận được sức khỏe suy yếu của Paula trước đó. Sự đồng hành của chú mèo trong những ngày khó khăn trở thành nguồn an ủi lớn cho ông. “Mất vợ là cú sốc lớn với cả hai chúng tôi,” ông tâm sự.
Hiện tại, Greenhough đang cố gắng để Millie được công nhận là chú mèo sống lâu nhất thế giới. “Ước mơ cả đời tôi là đưa Millie vào Sách Kỷ lục Guinness,” ông khẳng định. Tuy nhiên, ông gặp khó khăn vì thiếu giấy tờ chứng minh từ ngày Millie được nhận nuôi. “Chỉ có vợ tôi làm được điều đó, nhưng bà ấy đã mất 5 năm rồi,” ông nói, dù không từ bỏ hy vọng.
Tháng 11/2022, mèo Flossie, gần 27 tuổi, được Guinness công nhận là mèo sống lâu nhất. Với Millie đã 30 tuổi, Greenhough tin chú mèo của mình đủ sức phá kỷ lục. Ông kiên trì tìm cách chứng minh tuổi thật của Millie, xem đó là cách tôn vinh hành trình đặc biệt của chú mèo và tình yêu gia đình ông dành cho nó.
Ngọc Bảo (Theo People)