Ngày 5-5, trên nhiều nền tảng mạng xã hội đăng tải một đoạn video nội dung tố cáo một số người đi xe hạng sang Mercedes nhưng lại ăn trộm quả mít vào lúc đêm tối ở Đà Nẵng.
Theo đó, tài khoản mạng xã hội đăng tải với nội dung “Không phải cái gì lấp lánh cũng là Vàng” kèm nội dung.
Chiếc xe hạng sang bị tố đi ăn trộm mít đêm khuya. Ảnh: Cắt từ clip
“Chuyện là nhà em ở đường Tôn Thất Dương Kỵ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) có trồng một cây mít, chăm sóc hết hơi được mấy trái sắp thu hoạch thì bị trộm đến hai lần. Lần đầu là tối ngày 29-4 đi trên chiếc xe máy Vespa và lần thứ hai thì xe ô tô Mercedes vào tối ngày 1-5”, người này đăng tải.
Trong video cũng thể hiện vào lúc 23h20 phút ngày 29-4, có hai người đàn ông đi xe máy hiệu Vespa đến và dừng xe ngay cây mít. Sau đó, một người đàn ông đứng dưới làm trụ đỡ và người kia trèo lên vai để hái mít. Khi hái được mít, hai người này nhanh chóng lên xe máy rời đi nhanh chóng. Toàn bộ diễn biến chỉ mất khoảng 3 phút đồng hồ.
Đoạn video tiếp theo là vào lúc 23h16 ngày 1-5, một chiếc xe ô tô hiệu Mercedes đậu lại gần cây mít. Từ đây, tiếp tục có hai thanh niên tiến tới, một người nhanh nhẹn nhảy lên cây mít hái xuống một quả rồi người khác đến hỗ trợ đưa mít ra xe ô tô rồi nhanh chóng di chuyển.
Video được người dân đăng tải trên mạng xã hội.
Nhiều người khi xem được video này đã cho rằng những người có điều kiện đi ô tô hạng sang nhưng lại ý thức kém, đi ăn trộm quả mít của người khác.
Tuy nhiên, nhiều người cũng cho hay, cây trồng trên vỉa hè của nhà nước thì chủ nhà không phải chủ nhân của quả mít này. Vì thế, tố cáo ăn trộm quả mít là chưa đúng.
Trao đổi với PLO, người phụ nữ (chủ nhân ngôi nhà có cây mít) cho biết, họ đã trồng cây mít này từ lâu và năm ngoái cũng đã có quả rất ngon.
Hai người đàn ông cõng nhau để hái quả mít trên cao. Ảnh: Cắt từ clip
Khi có mít chín, chị thường chia sẻ cho hàng xóm xung quanh cùng ăn rất vui vẻ chứ không phải tính toán gì cả.
Tuy nhiên, sự việc có những người nhiều lần đến hái mít, đặc biệt là đi xe hạng sang và hái lúc đêm khuya tạo cho chị một cảm xúc chưa được vui.
“Quả mít không có gì đâu, vui thôi mà, cứ qua nói nhau một câu là tôi vui vẻ. Tôi không nặng nề chi đâu, tôi toàn chia cho hàng xóm chứ mình sao ăn hết được mà khó khăn”, chủ nhân ngôi nhà nói.
Còn nhiều quả mít đang chuẩn bị chín trên cây. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Clip trên mạng là do người cháu của chị trong nhà chia sẻ, dẫn đến có sự hiểu nhầm là có người hái trộm mít nhà.
Trước câu hỏi, nếu những ngày tới người lạ sẽ đến hái mít tiếp thì chủ nhà tính sao? Người này cũng cho rằng họ rất bình thường bởi mình trồng cây trên đất nhà nước thì mình cũng không có quyền cấm đoán họ.