Trong trận đấu cuối cùng của HLV Martin O'Neill ở cúp châu Âu trên cương vị là huấn luyện viên tạm quyền của Celtic, đội bóng Scotland đã giành được 3 điểm quan trọng, khi đánh bại Feyenoord với tỷ số 3-1. Mặc dù bị dẫn trước, nhưng các bàn thắng của Hyun-Jun Yang, Reo Hatate và Benjamin Nygren giúp đội bóng của Celtic ngược dòng qua đó giành 3 điểm trọn vẹn. Ở lượt trận tiếp theo vào rạng sáng ngày 12/12 (giờ VN), Celtic sẽ gặp đội đang cạnh tranh chức vô địch ở Serie A là Roma ở lượt đấu thứ 6 Europa League mùa giải 2025/26. Theo giới chuyên gia, cuộc đối đầu này lợi thế có phần nghiêng về phía đội bóng đội bóng thủ đô Italia. Nhưng với kết quả bết bát từ đầu tháng 12 tới nay, không dễ để thầy trò Gasperini giành 3 điểm trên đất Scotland. Trên BXH vòng phân hạng Europa League mùa giải 2025/26, Roma đang đứng thứ 15 với 9 điểm thì Celtic xếp thứ 21 khi có 7 điểm. Với khoảng cách giữa 2 CLB chỉ là 2 điểm, Celtic hiểu rằng mình có thể vượt qua Roma trên BXH, nếu giành chiến thắng ở lượt trận thứ 6 này. Tuy nhiên, trước đội khách quá mạnh Celtic đành phải chịu thất bại đậm đà trên sân nhà với tỉ số 0-3.
Về phía đội khách Roma, đội bóng đến từ nước Ý đã có chiến thắng trước đối thủ lớn nhất của Celtic tại Scotland là Rangers tại lượt đấu thứ 3 Europa League mùa giải 2025/26, với tỷ số 2-0 chỉ vài tuần trước. Đối đầu với Celtic, giờ đây Roma có cơ hội trở thành đội đầu tiên trong 12 mùa giải đánh bại cả hai câu lạc bộ lớn nhất của Scotland ở cúp châu Âu trong cùng một mùa giải. Tuy nhiên điều đó không hề dễ dàng, bởi phong độ của các học trò Gasperini rất tệ trong tháng 12 này. Từ đầu tháng 12, Roma đã thua cả 2 trận với cùng tỷ số 0-1 trước Napoli và Cagliari. Với kết quả tệ hại ấy, nên từ vị trí dẫn đầu, Roma đã rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH Serie A 2025/26. Trong chuyến hành quân đến Scotland, Roma buộc phải quên đi những thất bại vừa qua ở giải quốc nội, để tập trung cho cuộc đối đầu với Celtic trên mặt trận Europa League. Và thầy trò Gasperini đã vượt qua sự “ám ảnh” về những trận thua vừa qua để giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước Celtic trên đất Scotland.
Cả 3 bàn thắng của Roma vào lưới Celtic đều được ghi trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay phút thứ 6, Roma đã có bàn mở tỉ số khi L. Scales của Celtic phản lưới nhà. 30 phút sau, Evan Ferguson có bàn thắng thứ 2 vào phút 36. Và vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Evan Ferguson hoàn tất cú đúp cho riêng mình và nâng tỉ số lên 3-0 cho Roma. Dù thời gian còn rất nhiều, song đội chủ nhà bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương. Ngược lại về phía đội khách, đoàn quân của Gasperini có lẽ thấy rằng 3-0 là quá đủ, do vậy họ cũng không mặn mà trong khâu ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về phía Roma, kèm theo vị trí thứ 10 trên BXH cho đội bóng thủ đô Italia.
Lê Ngọc