Ngày 14/10, rapper OSAD chính thức ra mắt album đầu tay mang tên “O_O” thông qua buổi Listening Party thân mật cùng bạn bè và giới truyền thông. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của anh, sau nhiều năm được biết đến với những bản hit mang màu sắc trẻ trung, dí dỏm.
Tại buổi giao lưu, OSAD nhận được câu hỏi về áp lực khi hợp tác với producer onionn., cộng sự "chí cốt" đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ lớn như Sơn Tùng M-TP và MONO. Tuy nhiên, nam rapper khẳng định, anh không hề bị áp lực vì danh tiếng của nhà sản xuất.
“Lúc đầu tôi hơi e dè vì chưa hiểu rõ tính cách và góc nhìn âm nhạc của anh onionn., chứ không phải vì anh ấy từng cộng tác với nhiều tên tuổi lớn”, OSAD chia sẻ. “Tôi luôn đề cao cá tính riêng và tin rằng mỗi người nghệ sĩ đều có thế giới âm nhạc độc lập. Tôi tin vào bản thân và cố gắng giữ chất riêng của mình trong từng sản phẩm. Hy vọng khi nghe 15 ca khúc trong album, mọi người sẽ nhận ra đó là màu sắc của OSAD, chứ không phải gợi nhớ về ai khác”.
Về phía mình, onionn. cho biết anh luôn giữ nguyên tắc kín tiếng trong quá trình làm việc, tập trung toàn lực cho dự án cho đến khi ra mắt. Anh xem mỗi lần hợp tác là một hành trình mới mẻ: “Không chỉ với OSAD, mà với mọi nghệ sĩ tôi từng làm việc, mỗi dự án đều là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Tôi cảm nhận được ở OSAD sự chăm chỉ và chân thành với âm nhạc. Cậu ấy có nhiều khía cạnh tiềm ẩn mà đôi khi chính bản thân chưa khai thác hết. Với vai trò producer, nhiệm vụ của tôi là giúp OSAD tìm thấy và phát huy những điều đó”.
OSAD thừa nhận, trước khi bắt tay với onionn., anh từng loay hoay tự sản xuất âm nhạc một mình. Mong muốn làm mới bản thân, anh chủ động tìm đến nhà sản xuất nổi tiếng này để cùng nhau tạo nên hướng đi khác biệt.
“Tôi chọn làm việc với anh onionn. vì thấy anh ấy sáng tạo, dám thử những điều ‘dị’. Chúng tôi có điểm chung là chỉ biết sống vì âm nhạc. Nhưng để dung hòa hai cái tôi lớn cũng không dễ, tôi đã mất gần một tháng chỉ để sang nhà anh trò chuyện trước khi thực sự bắt tay vào làm”.
Với album “O_O”, OSAD xem đây là một cú đánh cược lớn để bước ra khỏi vùng an toàn.
“Trước đây tôi làm nhạc khá an toàn, nhưng giờ thì không. Tôi chán sự an toàn rồi. Âm nhạc là một canh bạc không ai biết trước phản ứng của khán giả, chỉ có thể làm hết mình. Tôi đã đặt toàn bộ công sức, thời gian và cả tiền bạc vào album này. Dù kết quả thế nào, tôi tin rằng mình đã chơi một ván bài xứng đáng”.
Album “O_O” không chỉ thể hiện tinh thần dám thử, dám thay đổi của OSAD mà còn cho thấy sự trưởng thành của anh trong âm nhạc, từ một rapper trẻ theo đuổi chất pop-rap nhẹ nhàng, nay chuyển mình mạnh mẽ hơn trong sáng tạo và cảm xúc.
Thanh Phúc